Cảm ơn Bác nguyenbang65208 đã góp ý, đó cũng là điều em mong muốn.
-Thứ 01 về hình món ăn là em chụp theo đặt hàng của khách chứ không chụp chơi a.
-Thứ 02
những mảnh hành vụn không phải là rác mà là cách trình bày của đầu bếp nước ngoài, phong cách phóng khoán, gần gũi, và có cá tính.
- Thứ 03 Topic của em có tên "Chụp hình món ăn và sản phẩm nhỏ." là bao gồm hình món ăn và sản phẩm có tích lưu niệm như Bác thấy đó em đi theo chủ đề mà, nếu như đây là trang web cá nhân em sẽ có cách bố trí hợp lý, đây là sân chơi chung em muốn xem chim ngưỡng và học hỏi, mọi người cứ tự tiện không nhất thiết phải cầu kỳ cho lắm.
Em tiếp nhận ý kiến của Bác, nhưng có nhiều nhiều ý chưa chính xác, có lẻ Bác ít chụp thức ăn.
Cảm ơn mọi người.
Cảm ơn bác đã chia sẻ.
Bác đừng hiểu sai ý em nhé. Những cái "rác" em muốn nói ở đây là rác của nền Bachkground ấy. Nếu thiết bị và kỹ thuật chụp như của bác, chỉ cần bác sắp đặt các món ăn chỉn chu một chút là tấm hình sẽ khác ngay. Bác cứ thử lại mà xem, sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Em thích chụp món ăn nhưng không có len macro và điều kiện thiết bị bác ạ. Chỉ thi thoảng ngày nghỉ cuối tuần đi ăn mới tí tách vài phát thôi nên không được sáng đẹp như của bác. Góp với bác và món giao lưu nhé.
1. Món Bò lúc lắc ăn với khoai tây chiên bơ là món khoái khẩu vào buổi sáng của em.
2.
Còn gì thú vị hơn khi mỗi buổi sáng cuối tuần, dưới tán lá của dàn dây leo ngoài vườn, ta ngồi lắng nghe âm thanh buổi sáng, nhâm nhi ly cafe', thanh thản thả hồn mình nghe thánh thót giọt ghi ta thùng đong đưa với những tình khúc mượt mà của Trịng Công Sơn. Chỉ những khi ấy ta sẽ thấy cuộc đời đáng yêu biết mấy.
3.
Món ăn nhanh Bánh mì, hột gà ốp la với ly sữa tươi thêm chút cafe' nữa. Rất gọn nhẹ và chỉ cần thế thôi cũng đủ làm cho ta ấm bụng mỗi buổi sáng trước khi đi làm...
Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!