Chào cả nhà nói chung, anh em đang chơi Nikon nói riêng,
Số là em mới quyết định tậu xài thử em Nikkor 85mm f/1.8G, tuy nhiên chưa thấy ai test thử cho anh em xa gần biết, nên em mạo muội lập thớt này để trao đổi thêm. Tuy nhiên, trong giới hạn bài nhận định này, em chỉ nêu quan điểm mang tính chất cá nhân, có điều gì lỡ lời mong cả nhà bỏ qua cho.
Nhìn chung:
- Hơi thất vọng vì khi cầm em này khi đã xài 85mm 1.4D rồi, nó nhẹ nên mình hơi có cảm giác hụt hẫng với tình yêu đối với 85. Nhưng bù lại, với trang bị thấu kính mới, nhiều tính năng tích hợp sẵn trong thân ống, em nó đã quyết định khiến mình móc hầu bao.
- Khi lắp trên thân máy, cái cảm giác thất vọng biến đâu mất. Nó hoàn toàn tương xứng với thân máy, đặc biệt, cái cảm giác xái tay do vác nặng đã tan biến khi lắp với dòng máy to. Quá hay cho việc mang vác em nó cả buổi chụp.
- Cảm giác chụp thật tuyệt, lấy nét nhanh, đáp ứng khẩn cấp các tình huống... Trong thân sẵn có động cơ lấy nét siêu âm nên không bị ồn. Ảnh chụp ra khá sắc, màu sắc trung thực và giảm tối đa sự quang sai màu.
- Đánh giá thang điểm (cá nhân) là 9/10: Chắc trừ 1 vì em một số ảnh em nó ra khẽ bị viền tím khi tranh chấp sáng tối, tuy nhiên chỉ phóng lớn hình lên mới thấy rõ. Mức độ hài lòng khá cao.
- Đáng để mua hay không? Khi em có 85 1.4 hay 85 1.8 chắc em sẽ không vội chơi anh này. Khi chưa có 2 chú trên, lời khuyên của em là: Múc em G này đi bác ơi!!!
Dưới đây em xin đăng tạm mấy hình để các bác nào đang quan tâm có thể ngó chơi, có cái nhìn khách quan hơn. Mong các bác đừng bình luận mẫu mà chỉ nhìn tổng thể những gì 85mm f1/8G đem lại qua trình cùi như em.
Lời chào cao hơn mâm cỗ
Em ở miền Nam ra thăm... Văn Miếu
Hai chị em tóc đen như nhau
Và một số hình ảnh tham khảo thêm từ em nó khi chụp cùng đèn flash nhẹ nhàng:
Dáng đứng bến... xe
Không dẫm lên cỏ, ngồi thì... được
Em sẽ tiếp tục mời các bác xem thêm khi có điều kiện chụp trẻ con, đối tượng mà suốt cả ngày chỉ chạy nhảy, hành động không nghỉ...
Update ảnh chụp mộc ở đây: chân rung trẻ con full light và low light