Mình y chang bác chủ topic, nhiều lúc cứ suy nghĩ mãi. Cuối cùng mình suy nghĩ nếu giờ lên D700 thì bộ Gear sẽ còn D700 35f2 85 f1.8 70-300 VC SB600. Còn bộ hiện tại của mình là D7000 với đống len trên và 16-85. Vậy khi lên mình sẽ mất con zoom đa dụng, mà nếu xài D700 thì phải dùng như 24-70 f2.8 cũng khá mắc, rồi sau đó thích đánh đèn lại thêm Sb910 hay sau này thích wide thì 17-35 f2.8 ... Nói chung chặng đường để thỏa mãn là rất rất dài và để dành rất lâu. Còn bây giờ mình giữ D7000 con 16-85 đi du lịch quá tốt ( lên D700 du lịch kiểu gì, nhiều bác bảo cắm 35 f2, uh thì cũng được mình cũng cắm len này du lịch hoài nhưng đi với bx thì không sao nhưng đi chung đoàn có ai kêu chụp dùm thì cứ zoom chân chạy tới chạy lui người ta cũng chán) rồi thì thích wide thì tokina 11-16, đèn thì tiền để lên D700 dư để mình mua sb910 về đánh off 2 đèn chụp vài album nghệ thuật cho thằng nhóc ở nhà.
Nói như vậy nhưng đôi khi FF nó cũng vật lắm, nhất là khi thấy bác nào bán D700 cũ giá tốt. Tuy nhiên tính đi tính lại, thích đủ thứ như mình thì tạm thời hài lòng với D7000 đã. Rồi thì trong lúc thỏa mãn với DX này mình để dành từ từ đến khi nào mình có đủ tiền bán D7000 + 16-85 đi mà mua được FF + 24-70 thì mình mới lên đời.
Mình cũng nói luôn là mình không hề phủ nhận FF quá quá hấp dẫn nhưng mình đi chụp với vài bác cầm D700 mình thấy chụp cũng bình thường,nói thẳng ra còn thua nhiều bạn xài D90 trên này. Cho nên trong thời gian để dành tiền tu luyện tay nghề cho tốt cũng hay hơn là lên FF rồi chụp bị mọi người chê.