Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 30

Chủ đề: Ảnh đời thường cho người tập tành

  1. #1
    Tham gia
    16-09-2011
    Location
    HCM city
    Bài viết
    10,322

    Ảnh đời thường cho người tập tành

    Chào các bác!

    Cảnh đời thường thật thú vị và nhiều cảm xúc. Đôi khi những điều giản dị, hàng ngày mà ta lướt qua lại rất gợi nhớ, cảm động, đôi khi cho ta kiến thức về một điều gì hay dạy ta một cách sống sao cho đẹp hơn, đôi khi giúp ta sống chậm lại để thưởng thức nhiều hơn cái đẹp của cuộc sống này...

    Xem ảnh đời thường của nhiều bác quá xuất sắc làm cho tôi có các nhận thức trên và tôi cũng muốn học đòi làm theo dù biết rằng rất lâu mới có thể được vậy. Mong các bác xem ảnh, góp ý hay chỉ giáo và cùng góp ảnh để tôi có dịp học tập và chụp sẽ ngày càng gần hơn cái mà tôi mong muốn.

    Xin cám ơn các bác trước!
    Được sửa bởi tlthinh lúc 02:00 PM ngày 29-03-2012
    Chụp ảnh để hiểu biết và vui sống!

  2. #2
    Tham gia
    16-09-2011
    Location
    HCM city
    Bài viết
    10,322
    #1 Single and Couple (Cô đơn và có đôi)


    #2 Say mê Saxo


    #3 Giải trí - Câu cá


    #4 Thú vui - Xe cổ


    #5 Cao lương mỹ vị cũng không bằng ngô khoai - bán chạy


    #6 Phố đồ cổ


    #7 Pha trộn văn hoá


    #8 The Rule is No Rule (Vô luật)


    #9 Đập đá


    10# Cào nghêu (Cần Giờ)
    Được sửa bởi tlthinh lúc 03:40 PM ngày 29-03-2012
    Chụp ảnh để hiểu biết và vui sống!

  3. #3
    Tham gia
    29-03-2012
    Bài viết
    1
    Ảnh không tệ nhưng em không thích blend màu ảnh :D

  4. #4
    Tham gia
    16-09-2011
    Location
    HCM city
    Bài viết
    10,322
    Quote Được gửi bởi Mr.NikonD3000 View Post
    Ảnh không tệ nhưng em không thích blend màu ảnh :D
    Cám ơn bạn đã xem ảnh và comment! Vì là ảnh đời thường, có gì đó liên quan đến cảm xúc nên mình muốn blend tí cho nó liêu trai, cũ kỹ...nói chung khác đi khi nhìn bằng mắt thường. Có thể kỹ thuật mình chưa tới.
    Chụp ảnh để hiểu biết và vui sống!

  5. #5
    Tham gia
    14-04-2010
    Bài viết
    112
    em thì lại khoái cái tông cũ kỉ của chủ top,nhìn hoài cổ và bình dân
    D60 + 18-55 VR

  6. #6
    Tham gia
    16-09-2011
    Location
    HCM city
    Bài viết
    10,322
    Quote Được gửi bởi convitcon86 View Post
    em thì lại khoái cái tông cũ kỉ của chủ top,nhìn hoài cổ và bình dân
    Cám ơn bác! có lẽ tôi đã già nên thích tone cũ kỹ. Tiếp

    11# Xe đợi đón học sinh. Sao bây giờ đi học phức tạp thế nhỉ?


    #12 Thuỷ tạ trên kênh đen
    Chụp ảnh để hiểu biết và vui sống!

  7. #7
    Tham gia
    03-01-2012
    Bài viết
    69
    Em xin phép mạnh dạn góp ý có gì không đúng bác bỏ qua (em cũng thích ảnh đời thường).
    Thứ nhất em thấy bác blen màu không đẹp, theo em blen mầu phải có chủ đích rõ ràng, em ví dụ trong tiếng việt có biện pháp tu từ nhân cách hóa chẳng hạn em không giỏi văn lắm nhưng em nghĩ nó làm cho câu truyện hay hơn nhưng nếu 10 câu thì 8 câu dùng nhân cách hóa thì lại phản cảm.
    Thứ hai là bố cục, góc chụp không lấy được cái hồn của cuộc sống, không cho cái cảm giác cuộc sống đang diễn ra.
    Ví dụ : tấm số 1 bác phải lấy hết cái ghế của cô gái ngồi 1 mình như thế mới rõ cái cô đơn, đôi trai gái bên kia cũng không có thần, không thể hiện được ý đồ của bác. Em không biết hiện trường có cho phép không, nếu cho phép em sẽ lấy góc ngược lại tức là lấy lưng đôi trai gái và trực diện cô gái ngồi cô đơn trên cả cái ghế trống
    Tấm số 2 : anh chàng thổi kèn gí mặt và kèn vào lề phải của ảnh tạo cảm giác tù túng bí bức, không có cái hồn nghệ sỹ, nếu là em thì em lấy người thổi kèn về bên trái để ra khoảng không gian trước mặt, nếu có thể thì thêm một nhân vật hay cái gì đó phía trước, dưới đất để phá bỏ sự đơn độc tạo mối liên hệ giữa nhạc công và cuộc sông.
    Em tạm có ý kiến thế, có gì còn thiếu sót mong bác lượng thứ, mấy tấm sau bác cũng cần xem lại bố cục.
    Được sửa bởi haisun lúc 05:00 PM ngày 29-03-2012

  8. #8
    Tham gia
    14-10-2009
    Location
    https://t.me/pump_upp
    Bài viết
    4,466
    Quote Được gửi bởi haisun View Post
    Em xin phép mạnh dạn góp ý có gì không đúng bác bỏ qua (em cũng thích ảnh đời thường).
    Thứ nhất em thấy bác blen màu không đẹp, theo em blen mầu phải có chủ đích rõ ràng, em ví dụ trong tiếng việt có biện pháp tu từ nhân cách hóa chẳng hạn em không giỏi văn lắm nhưng em nghĩ nó làm cho câu truyện hay hơn nhưng nếu 10 câu thì 8 câu dùng nhân cách hóa thì lại phản cảm.
    Thứ hai là bố cục, góc chụp không lấy được cái hồn của cuộc sống, không cho cái cảm giác cuộc sống đang diễn ra.
    Ví dụ : tấm số 1 bác phải lấy hết cái ghế của cô gái ngồi 1 mình như thế mới rõ cái cô đơn, đôi trai gái bên kia cũng không có thần, không thể hiện được ý đồ của bác. Em không biết hiện trường có cho phép không, nếu cho phép em sẽ lấy góc ngược lại tức là lấy lưng đôi trai gái và trực diện cô gái ngồi cô đơn trên cả cái ghế trống
    Tấm số 2 : anh chàng thổi kèn gí mặt và kèn vào lề phải của ảnh tạo cảm giác tù túng bí bức, không có cái hồn nghệ sỹ, nếu là em thì em lấy người thổi kèn về bên trái để ra khoảng không gian trước mặt, nếu có thể thì thêm một nhân vật hay cái gì đó phía trước, dưới đất để phá bỏ sự đơn độc tạo mối liên hệ giữa nhạc công và cuộc sông.
    Em tạm có ý kiến thế, có gì còn thiếu xót mong bác lượng thứ, mấy tấm sau bác cũng cần xem lại bố cục.
    bác nầy góp ý thật là đầy đủ, em cũng đồng ý với bác nầy.
    còn ý kiến của em như sau: bác chụp khá cẩu thả, kiểu như đưa máy bấm tán loạn ko kịp suy nghĩ gì, về nhà lọc ra xong bùa chú màu mè lên, như vậy là hỏng ạ
    ảnh đời thường tưởng dễ như vậy nhưng lại khó chụp, bác nên suy nghĩ thật nhiều về cái sẽ chụp,tập trung cho cảm xúc trước khi bấm máy, nghĩ chậm, chụp nhanh, và thời gian hậu kì nên chỉ =1/10 thời gian bác đã suy nghĩ về bức ảnh.

  9. #9
    Tham gia
    03-01-2012
    Bài viết
    69
    Em góp với bác mấy tấm, em cũng đang tập tành thôi (em chụp film 135, em quên không tắt cái date).
    #1
    Coffee sofitel HN

    #2
    Giao lưu (Hồ Hoàn Kiếm)

    Được sửa bởi haisun lúc 10:12 AM ngày 30-03-2012

  10. #10
    Tham gia
    16-09-2011
    Location
    HCM city
    Bài viết
    10,322
    Quote Được gửi bởi condaohailuoi View Post
    bác nầy góp ý thật là đầy đủ, em cũng đồng ý với bác nầy.
    còn ý kiến của em như sau: bác chụp khá cẩu thả, kiểu như đưa máy bấm tán loạn ko kịp suy nghĩ gì, về nhà lọc ra xong bùa chú màu mè lên, như vậy là hỏng ạ
    ảnh đời thường tưởng dễ như vậy nhưng lại khó chụp, bác nên suy nghĩ thật nhiều về cái sẽ chụp,tập trung cho cảm xúc trước khi bấm máy, nghĩ chậm, chụp nhanh, và thời gian hậu kì nên chỉ =1/10 thời gian bác đã suy nghĩ về bức ảnh.
    Kính 2 bác haisun và condaohailuoi!

    Tuân Tử có câu: “ Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ là kẻ thù của ta vậy”. Các bác chê ảnh để giúp tôi là bạn tôi rồi, tôi hết sức cám ơn và qua đó sẽ học được rất nhiều! Đặc biệt:

    @haisun: Bác góp ý với nhiều khía cạnh chuyên môn rất sâu mà một người mới học chụp hình như tôi cần phải học. Về blend, về bố cục, về ý nghĩa đều rất xác đáng. Tôi chỉ muốn bày tỏ thế này: Tôi không biết gì nhiều về blending, chỉ qua quan sát một số bác chụp và blen thấy rất mê thế là tôi áp dụng các bước và thông số của các bác ấy về làm ảnh cho mình (kiểu bắt chước ấy mà), tôi được biết kiểu blend này là film vintage làm cho ảnh có chất màu của phim nhựa ngày xưa. Tôi nghĩ hoạt động đời thường có cái gì đó rất gần gũi với phim ảnh nên đã áp dụng. Có lẽ tôi sẽ nhìn nhận lại. Còn các yếu tố kỹ thuật khác tôi sẽ dần dần học ở các bác để tiến bộ thôi.

    @condaohailuoi: Bác có góp ý rất đúng là tôi cần "tập trung cảm xúc", vâng để đưa cảm xúc vào ảnh mình phải làm được điều này thôi, tôi đang thiếu nó. Tuy nhiên, bác đã dùng một số ngôn từ rất xúc phạm và hồ đồ mà lẽ ra không nên có, cụ thể là "khá cẩu thả, kiểu như đưa máy bấm tán loạn ko kịp suy nghĩ gì, về nhà lọc ra xong bùa chú màu mè...", cái góp ý này có liên quan đến nhân cách nhiều hơn là kỹ thuật chụp ảnh bác ạ. Mà theo tôi, nhân cách của tôi không đến mức như vậy, và bác đã biết gì về nhân cách của tôi nhỉ?. Trước khi tôi post hình cũng đã quan sát mặt bằng chung rồi. và tôi cũng không "cẩu thả", hay "bùa chú" như bác nói. Sau khi đọc góp ý của bác, tôi cũng nghĩ bác là một cao thủ (vì ngày xưa tôi có một thày giáo hay mạt sát học trò nhưng lại rất giỏi) nên tìm đọc những threads bác đã post và tôi nhận ra bác cũng có những tấm ảnh đẹp nhưng tỷ lệ thì rất thấp và không muốn nói là nhiều tấm không thể chấp nhận được về ý tưởng lẫn kỹ thuật. Thế mới thấy, nói được và làm được có một khoảng cách rất xa. Tôi thật sự muốn góp ý lại với bác rằng trước khi nhận xét người khác bác nên suy nghĩ kỹ!
    Được sửa bởi tlthinh lúc 07:32 AM ngày 30-03-2012
    Chụp ảnh để hiểu biết và vui sống!

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •