Cán Thò cũng có cùng suy nghĩ với @nphuong. Định cầm A77 chơi luôn, mà lòng còn vướn FF. Giống như khẩu hiệu mới của Canon đấy: nhìn thế giới một cách đầy đủ (Live a Full Life, em dịch chạy ra 1 chút cho dễ nghe). Thôi thì ráng phát này cho cuộc đời đầy đủ rồi quên chuyện body đi.
Bác nào đi kiếm cơm còn đỡ. Dân "chơi cho vui" như Cán Thò chạy theo hộc máu luôn !!!
Nhưng mà vầy, giống như bác @cukhoaicodon nói, không hút thuốc, uống rượu, chỉ chơi ảnh thôi. Thật ra là rẻ hơn chứ không phải tốn kém đâu.
1. Hút thuốc, uống rượu, có hại sức khỏe
2. Mắc bệnh sẽ tốn tiền điều trị còn hơn mấy cái body + Lens
3. Ít vận động (ngồi 1 chổ nhậu mà)
4. Có thể xảy ra tranh cãi đánh nhau
Cái lợi của nhiếp ảnh:
1. Không hại sức khỏe
2. Còn có lợi cho sức khỏe (vì mang vác nặng nề, và đi bộ thể dục nữa)
3. Đi nhiều nơi, thấy nhiều cái hay cái đẹp (không đi sao chụp được!?)
5. Không bệnh hoạn, không tốn tiền thuốc men so với ăn nhậu (nhiều lắm đấy)
6. Giải trí lành mạnh (khó mà đánh nhau với ai, không gái gú... --> mấy "bà" còn muốn gì nữa? Có vợ bé còn tốn hơn! ha ha...)
5. Được tham gia vào 1 môn nghệ thuật, làm cho cuộc sống muôn màu hơn.
Vậy thì ta cứ chơi... TIẾN LÊN anh em ơi...