Hình độc quá bác ạ, ko biết là bác phải di chuyển thế nào để có thể ghi hình toàn cảnh như thế. CF chắc chơi snipper hơi bị khủng ^^! Hơi bị nể cái len bác chụp đấy ợ :D !
Hình độc quá bác ạ, ko biết là bác phải di chuyển thế nào để có thể ghi hình toàn cảnh như thế. CF chắc chơi snipper hơi bị khủng ^^! Hơi bị nể cái len bác chụp đấy ợ :D !
Nikon D3100 + 55-200 VR -> Canon 50D + 50 1.8 II + Hood )
Tình cờ biết topic này, góp với bác chủ ảnh hậu trường cho vui
Được sửa bởi lhquan lúc 01:37 PM ngày 19-05-2012
Giờ chỉ còn mình em ))
các bác nói sao chứ thử thay cái ống kính fi 77 hay 86 bằng nòng súng fi 8 hay 10 xem ), sợ bác chưa kịp ngắm là đã có người nghía bác rồi. tại biết mình chụp nên để yên chứ các bác đừng coi thường "007" VIệt Nam nhé ). hihihi
SAIGON & FRIENDS PHOTOGROUP
MỘT GIA ĐÌNH MỘT ĐAM MÊ
có cùng suy nghĩ với pro này. mới nhìn vào ảnh mình ko tin đó là san bay tan sơn nhất. Ko hiểu sao cái may bay đó lại đáp xuogn dc cái đường băng nhìn như thời khì 1975 thế nhỉ. Mới nhìn mình tưởng hình chụp bên Triều tiên hay 1 nước bên châu phi...chớ ko nghĩ là sân bay Viet Nam.
Bác thay đổi chỗ đứng giỏi vậy,toàn hình trên cao,đi lên đi xuống chắc cực lắm
Canon 7D + 18-55 IS II + 50mm f/1.8 II
Bác này cũng Pro quá.Từ đầu tới cuối đều có 1 góc nhìn rất tốt.
Mai mốt luyện thêm kỹ năng bắng súng nữa,k chừng An-key-Da mời về ám sát tổng thống Mỹ à.
hi hi hi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)