Thread này ghi nhận lại màu vàng trong cuộc sống hằng ngày.
Những gì có một chút màu vàng cho cuộc đời lên hương
Mời các bạn tham gia
Một chút hoa vàng bên thềm nhà
Thread này ghi nhận lại màu vàng trong cuộc sống hằng ngày.
Những gì có một chút màu vàng cho cuộc đời lên hương
Mời các bạn tham gia
Một chút hoa vàng bên thềm nhà
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
em thắc mắc, hoa nầy có mầu vàng không đấy bác? hay là bác đã cho nó uống thuốc rồi?
Một chút hoa vàng bên thềm nhà. Mộc bản.
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
sáng nay, xách máy đi vòng vòng, chộp được tấm hình nầy, xin chia sẻ cùng bác.
Góp vui với các Bác.
01
02
03
Được sửa bởi Linh Nhu Khoa lúc 10:43 PM ngày 26-03-2012
Cám ơn mọi người tham gia và mong mỏi được nhiều thêm nửa.
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
Em kết con 28-300 dưới chữ ký của bác The Old Man :D. Dự định tương lai cũng kiếm 1 em này xài trên ff cho khỏi phải thay ống. Có điều ở VN kiếm được 1 em này ưng ý coi bộ hơi khó :(
Mình già cả lụm cụm, nên đi đâu chỉ đem theo máy+ống 28-300 là đủ, không có ba-lô bay bao bị gì cả.
Nhiếu người cho rằng mình vác nặng, nhưng so ra một thân một máy thì nhẹ nhàng và nhanh nhẹn hơn là đeo ba lô rồi còn phải thay lens khác nhau.
Nhanh và chính xác, không miss một action nào là chủ trương của tôi.
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
em thêm vài bông hoa dại bên đường
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)