Phonh cảnh đẹp thật, em cũng định đi một chuyến lái xe lên Hà Giang nhưng vẫn còn e đường hiểm trở, lái non tay... chẹp chẹp ... các bác đi rồi thấy đường xá thế nào ạ ?
Phonh cảnh đẹp thật, em cũng định đi một chuyến lái xe lên Hà Giang nhưng vẫn còn e đường hiểm trở, lái non tay... chẹp chẹp ... các bác đi rồi thấy đường xá thế nào ạ ?
Đường xá không dành cho tay lái non đâu.Ngoài tay lái còn nên đi xe có hỗ trợ các hệ thống phanh như phân bổ lực phanh hay ESP thì đi đường này mới có hiệu quả.Mà tốt nhất là ngồi xe chứ đừng đi,đi xa lái kém thì mệt lắm
một topic rất hay,rất ủng hộ bạn,xem ảnh lại làm mình thêm hưng phấn quay lại HG đợt tháng 6 này,mình sẽ học cách up ảnh để up ủng hộ bạn,yêu con người và phong cảnh đẹp hùng vĩ và yên bình nơi đây ,nhớ cảm giác được ở nơi đây biết bao !!!
cactus
Tháng 6 không nên đi vì lúa,hoa chưa có.Chỉ đi chụp đời thường và chợ phiên mà thôi.Chợ phiên thì phải canh vì chợ họp theo con giáp..Ví dụ có chợ họp ngày Thìn Tuất hoặc có chợ vào ngày Tỵ Ngọ thì mới có chợ.Nên 1 tuần có 7 ngày thì lần họp chợ sau lùi lại 1 ngày.Người xuôi thương không biết nên cứ gọi là chợ lùi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)