Hai lần đến với núi Bokor của em là hai lần chứng kiến sự lột xác của mảnh đất này. Từ thị trấn ma như tụi balô vẫn gọi, Bokor giờ đã có những thay đổi không ngờ, như chàng trai trẻ đến tuổi dậy thì, căng tràn sức sống.
#1 Để thăm núi Bokor, từ Phnom Penh đi Kampot theo quốc lộ 3. Chỉ 145km là tới thị xã nằm phía Nam của Campuchia. Từ đây, tiếp tục theo quốc lộ 3 hướng đi Sihanoukville chừng 8km để rẽ lên núi Bokor. Vậy mời các bác thăm Kampot trước đã nhé.
Tấm này là tượng đài quân tình nguyện Việt Nam tại Kampot.
#2 Thị xã Kampot khá bình yên, nằm bên dòng sông nhỏ Preak Tuek Chhu (sông Nước Nguồn), hoàng hôn ở đây chắc hẳn phải rất đẹp, tiếc là không có thời gian để ở lại
#3 Cầu qua sông Preak Tuek Chhu, được xây dựng từ thời Pháp, thoạt nhìn cứ tưởng cầu Long Biên
#4 Dãy phố cổ với kiến trúc mang phong cách Pháp khá rõ nét
# Biểu tượng của Kampot, cũng là đặc sản nổi tiếng của địa phương này: trái sầu riêng. Tiếng Khmer gọi là Turen