Vâng cảm ơn cụ Đông đax quote dùm lại mấy cái comment của tui :-)
Và suy diễn lại theo ý cụ :-)
Tôi thì post ảnh, cụ cứ quote theo...cụ cũng nên post anh để giao lưu chứ cụ bận tâm tôi làm cái gì :-) tôi thì rất thích ảnh anh Tayngang, nguyentriduc, anh duc82... và đó là tôi khen thật và rất hay quan sát để ý những người tôi cho là đáng trân trọng để học hỏi.
Hình của cụ thì cách chụp còn rất linh tinh, tôi cũng đã trình bày quan điểm cá nhân. Nhưng không phải nhưng gì mình thể hiện ra đều có thể làm người khác hài lòng... luôn có sự cân nhăc vi người đó có chấp nhận hay không.( và nhất là thê trạng người đó thế nào, đang suy nhược tinh thần hay bị bệnh đau tim)
Tôi thương xoá post nếu hôm đó post đó có nhiều style lập lại, và nếu diễn đạt ý chưa hết thi tôi cũng phải sửa lại.
Post thì nhiều khi tôi có post đi post lại thật... để motivate mình nhiều hơn trong lần chụp tới.
Đóng góp ý kiến là đáng quý nhưng nên có chừng mực thôi. Nhất là bên đối phương không yêu cầu, mỗi người có 1 sự hài lòng và chuẩn mực riêng thì sẽ không muốn thay đổi theo ý người khác. Lên đây ngoài mục đích giao lưu còn cần tìm sự thoải mái trong tâm hồn được chiêm nghiêm những điều mình thích
Tôi thi thoảng có mượn hình anh em trên đây edit nếu ko đi chụp và tôi có hỏi họ có hài lòng không? Người nào ko vui và ko hài lòng tôi xoá ngay lúc đó. Vì tôi tôn trọng họ! Bác có thể lục lại post cũ của tôi xem cách tôi comment lên hình của các bác khác bên thread khác
Tôi thì thấy thái độ cụ vậy, tôi cũng ko hài lòng và đúng là có vài lời thiếu sự khiếm nhã trong cách hành xử. Cái này tôi sẽ tập cẩn thận hơn trong cách hành xử
Đây là góc ảnh ... nhiều khi để những đấu đá cá nhân nhiều quá không hay... bà con cần giao lưu chư không ai muốn mua cái vé xem “trong nha ngoài phố” trên đây. Nếu cần họ sẽ trả tiền chứ ko muốn xem free!
Anyway merry christmas 2018 everyone
Stay healthy in mind and body