Em cũng ko ngờ chuyện này kéo dài đến mấy trang... e chỉ cần người góp ảnh nhưng rốt cuộc thành cái trang giảng giải edit kỹ thuật chụp gì đấy + tập cách hit thở “để bớt sân hận gì đấy” đến mấy trang?!?...giờ lại thêm vụ đạo ảnh cũng thành 2 trang @_@
em đang holiday ... chỉ co text fone chứ ko làm gì đc
Anh em cứ góp ảnh, em còn 3-4 ngày sẽ về lại sydney và giải quyết vụ này. Vụ này cũng ko đáng để làm ảnh hương đến góc ảnh chỉ vì những mâu thuẫn riêng tư
Em sẽ gởi raw file tấm nào ít sài cho khoẻ :-) thảy vào pts và lightroom exif tự hiện ra~~> simple solution
Tiện thể cụ qua góc 70-200 lục mấy tấm của cái cụ 6D mà giảng giải về ánh sáng bố cục gì đấy ;-) để xem ảnh “nghê thuật” của cụ ấy. ;-)
Em cũng sẽ liên lạc luôn thầy Hà :-)) để coi thầy ấy nhận xét gì về mấy tấm của học trò của cụ ấy.
(Update)
Chuyện này thì đáng lẽ ko kéo dài lâu nhưng tên kia thì cứ hoang tuơng sức mạnh bản thân :-)) nên em phải quote của thầy Hà lại