India - đầy thú vị và ngạc nhiên
Tháng 9/2010 bay từ Kathmandu (Nepal) sang Delhi (India) transit để bay về Bangkok cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ quay lại sân bay này. Vào đầu tháng 3/2012, mình đã quay lại đây, bước ra khỏi sân bay để bắt đầu hành trình khám phá một phần nhỏ đất nước huyền bí và tuyệt vời này.
1. Indira Gandhi International Airport được xây dựng mới để phục vụ cho Commonwealth Game 2010 tổ chức tại New Delhi
Tâm điểm của hành trình lần này là lễ hội Holi Festival rực rỡ sắc màu của người Hindu phía bắc Ấn. Nhóm mình chọn Delhi - Mathura - Agra - Vrindavan - Varanasi - Kolkata cho hành trình.
Trong chuyến đi này, mình có dịp khám phá các thể loại phương tiện công cộng ở Ấn Độ từ máy bay (từ Varanasi đi Kolkata) hay tàu (từ Mathura đi Varanasi), tuk tuk ở trong thành phố, bus đi theo highway số 2 từ Delhi đi Agra, chỉ còn thiếu mỗi màn đua lạc đà đành để dành cho lần sau.
Các điểm tham quan chính:
Delhi: Humayun's Tomb, Qutb Tomb, Chandni Chok Market, Red Fort, Raj Ghat, Lajpat Nagar Central Market
Agra: Taj Mahal, Agra Fort, Jami Masijd
Mathura: Krishna Temple
Vrindavan: Baake Bihari Temple (Holi Festival)
Varanasi: Vishwanath Temple, Dasahvamedha Ghat, Ganga River, Arati Evening Prayer
Kolkata: vào lượn một vòng thành phố lớn thứ 3 của Ấn Độ rồi bay về Bangkok
Được sửa bởi meoluoi lúc 10:12 PM ngày 20-03-2012
Who travels for love finds a thousand miles not longer than one..