Lần đầu tiên em có dịp đến đây mặc dù xem ảnh về chim cò rất nhiều từ bác nuisam, quangbao và các NSNA khác. Được nhìn thấy sếu đầu đỏ đang sống trong điều kiện tự nhiên (qua ống nhòm) mà chưa cần biết có chụp được không quả đã là vinh dự rồi.
Cũng cần phải giới thiệu qua với các bác về Vườn quốc gia Tràm Chim Tam Nông
Diện tích 7,5km2, đây là khu bảo tồn quốc gia, được xếp trong hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam. Nơi đây có nhiều loài chim quý, đặc biệt là sếu đầu đỏ, một loài chim cực kỳ quý hiếm, có tên trong sách đỏ.
Theo wikipedia, vườn quốc gia Tràm Chim nằm trong vùng Đồng Tháp Mười, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Tọa độ địa lý 10°40′ – 10°47′ vĩ bắc, 105°26′ - 105°36′ Đông với tổng diện tích 7.588 ha nằm trong địa giới của 5 xã (Phú Đức, Phú Hiệp, Phú Thành B, Phú Thọ, Tân Công Sinh) và Thị trấn Tràm Chim, với số dân trong vùng là 30.000 người.
Từ TP. HCM đi đến đây rất thuận tiện, chỉ hơn 170km đường rất tốt. Mùa tháng 3, 4 là chim sếu về còn tháng 10 là mùa nước nổi chụp chim cò làm tổ. Các bác nào mê "chim" thì chuẩn bị đi là vừa.
Súng ống khuyến cáo nên sử dụng: Tele tầm xa 300 trở lên, tele converter, chân máy, áo đi mưa, mũ tai bèo mua tại nhà nghỉ của rừng, giày dép để lội nước, đèn pin. Đấy là đồ nghề dành cho dân chụp ảnh amateur, còn bác nào chuyên nghiệp chụp trong tum thì gắn fisheye là vừa, hehe
Ống nhòm cũng phải là loại khủng
Phương tiện di chuyển
Ngày nay dân cư càng ngày càng siết chặt vườn quốc gia, dây sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng cho cán cân sinh thái nếu chúng ta muốn bảo tồm Tràm Chim. Trong ảnh là khu dân cư ôm lấy Tràm Chim
Được sửa bởi apham lúc 10:59 AM ngày 22-03-2011
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.