Những bức ảnh giới thiệu before và after, trước và sau khi thưc hiện công tác bảo tồn
_DSC9942 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9941 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9943 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Những bức ảnh giới thiệu before và after, trước và sau khi thưc hiện công tác bảo tồn
_DSC9942 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9941 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9943 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Kakaka con trai em hắn còn khỏe quá đấy chứ, vẫn còn tạo dáng cho ba được
_DSC9944 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Xong rồi phe phẩy bước đi, em bắn lén sau lưng 1 phát . Cưng hông ?
_DSC9945 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Nhìn lại 1 phần của đền Ta Prohm
_DSC9946 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Đi ra xe với quãng đường tương tự khi đi vào ở đầu bên kia(~500m). Tạm biệt đền cổ Ta Prohm, nơi tạo ấn tượng sâu sắc nhất trong chuyến đi của em. Em hẹn gặp lại Ta Prohm 1 ngày không xa. Tiếp theo sẽ là đền Bayon , tạm nghỉ chút, kkk. Không hiểu sao cuối đường của Ta Prohm lại có 1 đầu tượng và nó liên quan đến Bayon, hihi.
_DSC9947 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Em lên tiếp hành trình ngày đầu tiên, chiều muộn tầm 16h30 đoàn đến đền Bayon 4 mặt . 4 mặt đền có kiến trúc khá giống nhau , du khách có thể bị nhầm cửa này với cửa khác.
Trích Wiki:
Bayon từ lâu đã được biết đến là một trong những ngôi đền ấn tượng và huyền bí nhất ở đất nước Campuchia xinh đẹp. Nó nằm ở vị trí trung tâm quần thể Angkor Thom, mang nét kiến trúc độc đáo về sự quy mô xen lẫn nét tinh tế trong ngôi đền.
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH ĐỀN BAYON
Vào Cuối thế kỷ thứ 12 đầu thế kỷ 13, Vua Jayavarman VII cho xây dựng khu kinh thành lớn đó là Angkor Thom cũng là kinh đô cuối cùng của đế chế Khmer, Đền Bayon nằm giữa trung tâm Angkor Thom là ngôi đền được xây dựng trong kinh đô Angkor Thom này. Vua Jayavaman VII đã cho xây ngôi đền Bayon với 54 tháp lớn nhỏ, mỗi tháp đều có điêu khắc 4 gương mặt của thần Lokesvara về 4 hướng, tổng cộng có 216 gương mặt trên tất cả các tòa tháp. Vua Jayavarman VII theo Phật Giáo nên phong cách mang đậm Phật Giáo.
Đến giữa thế kỷ 13, sau khi Vua Jayavarman VII mất, ngôi đền cũng bị thay đổi bởi các vị vua sau này, ngôi đền Bayon Phật Giáo được thay đổi để phù hợp với Ấn Độ Giáo, bởi những vị vua sau này theo đạo Ấn Độ Giáo nên đã thay đổi tất cả để phù hợp với đạo giáo. Ngôi đền Bayon rất may là không bị đập phá nhờ những gương mặt cười nên bên đạo Ấn Độ Giáo nhằm tưởng là gương mặt của thần Shiba nên để không cho đập phá.
Trước năm 1609, sau khi đế chế Khmer suy tàn các quần thể Angkor đã bị bỏ hoang, đồng thời đền Bayon cũng bị bỏ hoang giữa những rừng cây. Trải qua một thời gian dài bị bỏ hang, đến năm 1995, đền Bayon được khôi phục lại phù hợp với các kỹ thuật của Anastylosis.
Cho đến ngày nay, ngôi đền Bayon được công nhận là một di sản thế giới nên thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến đây tham quan và khám phá vẻ huyền bí của nó...
_DSC9948 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Kỷ niệm với cả đoàn
_DSC9950 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9951 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Được sửa bởi windypham lúc 03:08 PM ngày 27-05-2019
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Chàng khổng lồ... tí hon
_DSC9956 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9954 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Du khách có thể thấy rõ điêu khắc rắn thần Naga 9 đầu
_DSC9957 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Tổng quan đền Bayon 4 mặt
_DSC9949 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Ánh nắng chiều muộn làm cho Bayon thêm hùng dũng
_DSC9952 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Gần hơn
_DSC9955 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Nào cùng tiến vào bên trong
_DSC9958 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9959 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Để tiện di chuyển người ta đã lắp những chiếc thang gỗ rộng, vững chãi
_DSC9960 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Nhìn từ bên phải
_DSC9961 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Đó là cầu thang thứ nhứt. Qua thêm lớp cầu thang thứ hai (khá dốc và hẹp) bọn em bước lên tầng thứ ba cũng là tầng thượng. Thiết kế này cũng giống như Angkor Wat: địa ngục , trần gian và thiên đàng ở cao nhất, gần với Trời Phật, Thần Thánh.
_DSC9962 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Chung quanh là những ngọn tháp cao chót vót với những khuôn mặt của Thần (mang đậm phong cách Phật Giáo do vua Jayavarman VII theo Phật Giáo)
_DSC9963 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9967 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Mỗi khuôn mặt với mắt, mũi , miệng mang nụ cười (bí hiểm) với dáng vẻ khác nhau không cái nào giống cái nào
Bayon temple by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Bayon temple by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Thần Phật (ở hướng) thì luôn quan sát thấy, giúp đỡ phổ độ cho chúng sanh.
Bayon temple by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Những bức ảnh lưu niệm cho bọn nhóc
_DSC9968 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Có chỉnh perspective
_DSC9969 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9970 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
...và không chỉnh
_DSC9971 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Chụp "chạm mũi" với tượng Thần Phật để cầu may ! HDV nói rằng không phải ai cũng chụp được mũi chạm mũi (ngay chóp). Riêng em thì chụp cả 3 tấm "ngay chóc", kkk
_DSC9972 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9973 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9974 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)