Trang 1 / 23 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 230

Chủ đề: 7 ngày du lịch tại đất nước Campuchia xinh đẹp

  1. #1
    Tham gia
    13-02-2008
    Location
    HCM City
    Bài viết
    3,406

    7 ngày du lịch tại đất nước Campuchia xinh đẹp

    Xin chia sẽ với các bạn một vài thông tin, kinh nghiệm và hình ảnh về chuyến du lịch 7 ngày tới đất nước của các kỳ quan Campuchia.

    Bài viết mang tính chất cá nhân, chứ không phải là cẩm nang đâu nhé! Lời văn không được hay, nhớ sao viết vậy. Mọi người thông cảm nhé.

    Ngày đầu tiên:
    Tôi rời khỏi Saigon trên chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đi Siem Reap. Bắt đầu chuyến du lịch 7 ngày ở đất nước Campuchia xinh đẹp


    Hầu hết hành khách bay đến SRP từ Saigon là du khách Tây, một vài khách á, và hầu như là không có khách Việt. Chắc Việt mình chủ yếu đi tour hoặc đi bus cho rẻ. Giá bay một chiều đi SRP khá cao, 180usd. Trong khi bus chỉ khoảng 20 usd.

    Đến sân bay SRP, ấn tượng đầu tiên là kiến trúc sân bay mái cong như những ngôi chùa Miên ở Sóc Trăng.
    Ấn tượng thứ 2 là hải quan. Các bác hải quan ngoắc ngoắc mình vào hàng trống. Trong lòng thần nghĩ tử tế quá. Làm thủ tục xong, bác ý hỏi han bằng mấy câu tiếng Việt lớ lớ rất khó nghe. Và cuối cùng là câu này được lặp đi lặp lại nhiều lần: "cho chut tien uong ca phe". Xong, 1 đô móc xỉa. Kinh nghiệm là các bạn nên đổi đo lẻ sẵn để dùng. Ở Cam xài đô thoải mái, thanh toán bằng đô, nhưng thối tiền thì là đô hoặc Riel. 1usd = 4000 Riel.


    Khu vực để hành lý do mọi người mắc làm thủ tục Visa nên hành lý bị dồn thành đống.


    Ra ngoài, chúc tôi gặp các anh Tuktuk đứng cầm bảng tên đón khách. Trong số đó là anh tuktuk mà tôi đã book trước từ VN qua trang web www.mytuktuk.com Giá cho pickup từ airport về hotel, rồi 1 ngày lòng vòng Angkor là 20usd, kèm nước lạnh và khăn lạnh.
    Xe của anh này không mới đẹp nhưng được cái ghế là mod lại từ ghế... xe hơi, nên rất thoải mái. Audi tuktuk.


    Trạm thu phí của sân bay.


    Bò cạp vàng trên đường đi.


    Khu chợ mới.


    Cây xăng đẹp ghê.


    Trên đường đi có rất nhiều khách sạn lớn.






    Anh ấy chở tôi về khách sạn Okay1villa. Khách sạn khá đẹp, sạch sẽ, phòng đôi rộng rãi. Nội thất hầu hết bằng gỗ. Giá 30 usd, trả giá một hồi còn 25 usd một đêm. Bên Cam trả giá vô tư. Không trả là bị dính liền, trả rồi nhiều khi cũng dính.











    Hoa sen được xếp rất đẹp.




    Trước khách sạn lúc nào cũng có tuktuk túc trực.


    Dép cũng được cắt mỏ như ở VN.

  2. #2
    Tham gia
    13-02-2008
    Location
    HCM City
    Bài viết
    3,406
    Sau khi tắm rửa nghĩ ngơi. Chúng tôi bắt tuktuk ra trung tâm Siem Reap chơi. Chạy gần xịt mà tuktuk hét 2 usd. Theo kinh nghiệm của các bạn phượt, trả 1 usd. Ok liền.

    Ở trung tâm Siem Reap thì có khu Old Market và Night Market. Old market ở trong chủ yếu bán quần áo, khăn choàng, đồ lưu niệm linh tinh. Khu này chủ yếu giành cho du khách.







    Có một khu chợ bán đồ gia dụng, thực phẩm riêng. Khu này thì dành cho dân địa phương.



    [img][/img]

    Giữa khu chợ mới và chợ đêm có một cái kênh nhỏ. Dọc theo hồ hay kênh gì đó có mấy cây cầu ngồi nghỉ chân.




    Lòng vòng môt hồi chán, tôi đi uống nước mía. 1 usd 2 ly. Cô bé bán nước mía nói tiếng anh cũng khá rõ ràng.



    Dọc con kênh có mấy em thiếu nhi Khmer đang tắm sông. Thấy mình là kêu chụp hình nói chuyện hỏi tên rồi.. xin tiền! Nhưng mà không cho cũng thấy vui vẽ không sao hết!







    Ở SRP, người dân nói tiếng anh rất rành. Vì đây là thành phố du lịch, và du khách là nguồn sống, nên tiếng anh trở thành kế sinh nhai.

    Xe cấp cứu độc đáo!


    Mặt trời bắt đầu lặn thì khu chợ đêm bắt đầu lên đèn. Khu chợ này cũng tựa như khu chợ kia, chỉ khác là phục vụ ban đêm!








    Giữa chợ có mấy cái tiểu cảnh.




    Trong chợ có mấy cái nhà hàng nhỏ. Thực đơn có tiếng anh và dĩ nhiên là với giá đô.
    Tôi, thật ra là chúng tôi 2 người, gọi một số món ăn cơm. Thức ăn chế biến rất giống Việt Nam mình. Tổng cộng 12usd. 1 ly draft Anchor 1 usd. Hơi bị mắc! Bia angkor là hãng bia lớn của Cam, ngoài ra còn có bia Anchor, ABC,.. và rất ít thấy tiger hay heineken.




    Sau khi ăn xong. Chúng tôi trở về khách sạn nghỉ ngơi để ngày hôm sau dậy sớm đi ngắm bình minh ở Angkor.

    (còn tiếp)
    Được sửa bởi rotmongtoi lúc 09:21 AM ngày 14-03-2012

  3. #3
    Tham gia
    16-04-2009
    Bài viết
    372
    Mình cũng có dự tính thăm Angkor. Bài viết của bạn góp thêm kinh nghiệm cho mình. Chờ xem tiếp câu chuyện của bạn.
    Thân Mến!

  4. #4
    Tham gia
    22-09-2010
    Bài viết
    87
    Hay lắm bạn , mình cũng đã đến Campuchia nhưng không chụp được nhiều ảnh như của bạn
    Mong xem thêm nhiều hình mới

  5. #5
    Tham gia
    12-06-2008
    Bài viết
    423
    đẹp quá!!!! đẹp y chang...dziệc nam lun
    Đời ta có khi là lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do...

  6. #6
    Tham gia
    13-02-2012
    Location
    Honolulu,Hawaii, USA
    Bài viết
    104
    thêm hình nữa đi bạn

  7. #7
    Tham gia
    28-01-2012
    Bài viết
    3
    Kí sự du lịch của bạn hay quá! Ảnh cũng rất đẹp nữa. Mình bắt đầu tiết kiệm $ để đi Cam thôi

  8. #8
    Tham gia
    16-02-2012
    Bài viết
    69
    Mình rất thích những bài chia sẻ hữu ích như bác chủ thớt, ảnh đẹp quá, cảm ơn bạn rất nhiều.

  9. #9
    Tham gia
    13-02-2008
    Location
    HCM City
    Bài viết
    3,406
    Trước khi viết tiếp. Xin show hàng 1 tấm phong cảnh chỉnh chu!

    Siem Reap


  10. #10
    Tham gia
    13-02-2008
    Location
    HCM City
    Bài viết
    3,406
    Ngày thứ 2:
    Chúng tồi khởi hành đi lúc 5 giờ sáng. Trời còn tối, se se lạnh. Trên đường đi có rất nhiều tuktuk, xe du lịch cũng như là Tây đạp xe đi về phía Angkor.
    Đến địa điểm mua vé, có nhiều khách du lịch xếp hàng mua vé. Để thăm quầng thể Angkor, mỗi người phải mua vé theo ngày. Thời tiết khá nóng nên chúng tôi chỉ quyết định mua vé đi 1 ngày thôi, 20usd/ngày/người.Ở nơi bán vé, bạn chỉ cần đứng yên cho họ chụp ảnh qua một webcam và trả tiền. Khoảng 2 phút sau bạn sẽ có vé tham quan với hình của mình trên đó.



    Sau khi soát vé xong. Anh tuktuk dẫn chúng tôi đến bản đồ toàn khu Angkor để hướng dẫn một chút về lịch trình tham quan. Đầu tiên sẽ ngắm hoàng hôn ở Angkor Wat, sau đó tham wuan Angkor Thom, đền Bayon, đền Tah Prom, rồi quay lại Angkor Wat tham wuan, leo lên đỉnh Bahkeng ngắm hoàng hôn.

    Chạy thêm một chút, chúng tôi đến đền Angkor Wat, biểu tượng của Campuchia. Đường đi vào rất tối, không hề có một ngọn đèn đường nào cả. Có các đồng chí hỏi bán hay cho thuê đèn pin gì đó. Chúng tôi đi ké theo vào nhóm người có đèn pin nên không quyết định khỏi mua.

    Bước qua một đường dẫn dài, chúng tôi lần mò qua cổng đền. Đền Angkor mờ mờ phía xa. Lúc này bình minh bắt đầu, du khách càng đông, một số người ngồi lại phía cổng, số khác đi thẳng vào trong đền. Chúng tôi ngồi lại, sửa soạn chỗ ngồi, dựng tripod, chuẩn bị góc chụp. Bình minh hiện lên phía trên đỉnh đền Angkor Wat thật hoành tráng.



    Xong tôi bước ra phía ngoài, định chụp chụp bóng cổng đền phản chiếu lên mặt hồ phía trước, nhưng thất bại. Chụp chung loanh quanh hồ vậy.



    Mặt trời chưa lên hẳn, nhưng chúng tôi tranh thủ ra ngoài ăn sáng. Phía ngoài là bãi đáp của tuktuk.





    Có 1 vài quán nhỏ bán đồ ăn cho dân tuktuk. Vô quán, được ngay cái menu du lịch. Tô hủ tiếu nhỏ xíu 2 usd, ly cafe đá 1 usd. Ai dzà, khúc này quên trả giá.




    Ăn uống xong, lên đường đi Angkor Thom.

Trang 1 / 23 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •