Angkor Thom có 4 cổng, đông tây nam bắc. Chúng tôi vào bằng cổng Nam. Hai bên đường có cây cối rất đẹp.
Con đường phía trong dẫn thẳng đến đền trung tâm, đó là đền Bayon. Trong đền có rất nhiều tượng 4 mặt.
Các ngôi đền ở Angkor đều đang xuống cấp, Unicef và các tổ chức khác trên thế giới đã đầu tư tu bổ.
Chúng tôi thấy có cả dịch vụ tham quan bằng voi rất hấp dẫn.
Sau đó chúng tôi di chuyển đến địa điểm tiếp theo, đền Bai Huang.
Kiến trúc thủ công độc đáo
Phía trong là Sky Temple.
Gần đố là một cái hồ gần cạn.
Ở các ngôi đền, trên lối đi đều có bảng hướng dẫn lối tham quan, các bạn có thể tự đi một cách dễ dàng. Chúng tôi đi tự túc không có guide cho nên đi tá lả, vô tư mà không sợ lạc.
Kết thúc Angkor Thom, chúng tôi ngồi dừng chân làm trái dừa tươi, với ly sinh tố dừa ở một góc bán đồ ăn và hàng rong. Và không quên trả giá!
Sau đó chúng tôi đi đến Tah Phrom. Nơi quay bộ phim Tomb Raider - bí mật môi mộ cổ.