Trang 1 / 35 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 350

Chủ đề: Hà Nội, các cung bậc cảm xúc

  1. #1
    Tham gia
    04-07-2011
    Bài viết
    918

    Hà Nội, các cung bậc cảm xúc

    Lang thang Hà Nội, ngắm phố phường, ghi lại những góc phố, những cảnh đẹp. Chủ đề là cũ, nhưng qua mỗi người sẽ cảm nhận theo những cách khác nhau và có những góc máy khác nhau.Quen mà lạ, lạ mà quen...

    #1


    #2


    #3


    #4


    #5


    #6


    #7


    #8


    #9


    #10


    to be continued...

  2. #2
    Tham gia
    14-02-2012
    Bài viết
    535
    #2 và #3 của bác được đấy hehe :D

  3. #3
    Tham gia
    10-03-2012
    Bài viết
    6
    đẹp mà, tất cả đều đẹp !

  4. #4
    Tham gia
    04-07-2011
    Bài viết
    918

  5. #5
    Tham gia
    04-07-2011
    Bài viết
    918
    #11


    #12


    #13


    #14


    #15
    Được sửa bởi break_away lúc 12:32 AM ngày 15-11-2012

  6. #6
    Tham gia
    04-07-2011
    Bài viết
    918
    #16


    #17 Nhà thờ Lớn


    #18


    #19 Nhà Chung - Nhà Thờ


    #20 Bùi Thị Xuân - Trần Nhân Tông
    Được sửa bởi break_away lúc 01:33 AM ngày 15-11-2012

  7. #7
    Tham gia
    31-01-2012
    Bài viết
    56
    Quote Được gửi bởi break_away View Post
    Lang thang Hà Nội, ngắm phố phường, ghi lại những góc phố, những cảnh đẹp. Chủ đề là cũ, nhưng qua mỗi người sẽ cảm nhận theo những cách khác nhau và có những góc máy khác nhau.Quen mà lạ, lạ mà quen...

    #1


    #2


    #3


    #4


    #5


    #6


    #7


    #8


    #9


    #10


    to be continued...
    bác chụp đẹp quá, vote cho bác 1 phiếu

  8. #8
    Tham gia
    09-02-2012
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Làm ơn đừng có quote nguyên bài như thế. Lịch sự với người khác chút bạn ơi +_+.
    Tấm 1 3 khá thích cả về bố cục màu sắc :D. Những tấm còn lại em xin lỗi bác nhưng em cảm giác như người khác chụp vậy bác ạ :<.
    Em đoán bác kiểu bận quá nên chỉ có thời gian chăm chút được một vài ảnh phải không ạ?
    D3000, KIT 18-55, 35 1.8, 55-200 VR
    Chưa thấy ai ở VNPT cầm d3k như mình thật lẻ loi quá đê

  9. #9
    Tham gia
    04-07-2011
    Bài viết
    918
    Quote Được gửi bởi lxhxxnxxx View Post
    Làm ơn đừng có quote nguyên bài như thế. Lịch sự với người khác chút bạn ơi +_+.
    Tấm 1 3 khá thích cả về bố cục màu sắc :D. Những tấm còn lại em xin lỗi bác nhưng em cảm giác như người khác chụp vậy bác ạ :<.
    Em đoán bác kiểu bận quá nên chỉ có thời gian chăm chút được một vài ảnh phải không ạ?
    Thanks bác đã góp ý!

  10. #10
    Tham gia
    09-02-2012
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Quên mất em mới xem hình ở post 1 của bác :|.
    Mấy ảnh phố cổ sau bác làm màu rất đẹp bác ạ. Phố cổ với tone màu này luôn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc đúng như bác đã đặt tên :D
    D3000, KIT 18-55, 35 1.8, 55-200 VR
    Chưa thấy ai ở VNPT cầm d3k như mình thật lẻ loi quá đê

Trang 1 / 35 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •