#512
#512
Life's a journey, not a destination!
Có cánh chim bay ngang nữa thì tuyệt!
Bác tăng sáng, tăng contrast 1 chút nữa là đẹp hơn ngay. Em thấy độ nét vậy là tốt rồi.
Cám ơn bác! Cái chính là em chụp bằng máy du lịch và vào ngày mưa mù nên chuyển qua BW rất hợp vì chi tiết đã được làm cho đơn giản. Một chút hậu kỳ nhỏ với rìa ảnh là xong thôi bác à.
Cám ơn các bác đã để ý đến bức ảnh.
Ảnh đó em chụp nhân dịp đi làm từ thiện trước Tết nguyên đán hơn 1 năm trước, ở trại phong Văn Môn, xã Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình, cách nhà em chừng 14km. Thực sự em đã ấn tượng và xúc động với hoàn cảnh của em. Em say mê với máy ảnh (của 1 chị trong đoàn), cầm, xem, chụp và cười với mọi người 1 cách hồn nhiên, thích thú, quên đi cái đau của cơ thể. Người cầm khăn lau cho em là hoa hậu biển 2010 Nguyễn Thị Loan.
Mời các bác đọc bài viết này để hiểu hơn về hoàn cảnh 2 em:
http://vanmonthaibinh.org/web/v2/?la...EM-NGAY-MAI-21
(Ảnh em gửi kia là bé An)
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
em có gạo cũ nấu lại , tự dưng nhìn những ảnh ngày xưa nó có cái gì lạ lạ, từ khi em đi làm , kiếm cơm bằng máy ảnh thì em lại ko thể chụp được như vậy nữa ...
# 512 :
chụp bằng mắt
Na.Photo
@-quangduy: Trong các Topic bác đã mở "cái" này em thích nhất, nhưng sau một thời gian "nghiền ngẫm" ảnh của các bác em thấy không phải dễ (đối với em) khi bước vào sân chơi "Black & White".
Tuy nhiên, để có kinh nghiệm thực tế thì phải "gia nhập hội thôi", không thể mãi đứng ngoài quan sát được. Mong nhận được sự góp ý từ các bác! Em xin Chân thành cảm ơn!
#513- Mưu sinh
ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!
Rất thích ánh sáng tấm #513 của bác meodihia
#514: Đầm sen mùa cạn
Life's a journey, not a destination!
@bác quangduy: sau khi đọc bài báo về bé An đó, buồn vì em luôn mong rằng những đứa bé đó nếu đã phải chịu bệnh tật vậy rồi sao không cho số phận em ấy được sống sung sướng bác nhỉ ? nghĩ thật là tội nghiệp.
@la_nina: đôi mắt em bé đó đẹp quá
Ngày xưa tâm hồn mình không vướng bận cơm áo gạo tiền và nhìn tất cả với con mắt hồn nhiên hơn. Bình thường mà @Na! Đó là "mất mát" để được cái lớn hơn thôi. Mong @Na có thể tìm lại được cảm xúc mỗi khi cầm máy!
Bác @Mèo khiêm tốn rồi! Như tiêu đề, chỉ là chút "nghịch ngợm" nên tiêu chí "vui là chính", thành ra không nặng về kỹ thuật, nghệ thuật. Vả lạ, với bác thì em tin không có gì là bác không làm được. Minh chứng là ảnh của bác em chỉ biết trầm trồ. Một góc máy cùng thời điểm không thể đẹp hơn!
Mùa sen tàn bác nhỉ!
Bác @Justaphoto: Mỗi người 1 số phận và đã có người may mắn thì có người phải thiệt thòi. Sự quan tâm từ xã hội cũng chỉ chia sẻ được 1 phần nhỏ sự thiệt thòi ấy.
---------
#516 - Kho cá
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
chỉnh trong photoshop black & white the nào thế
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)