Mình thích ảnh Cầu Long Biên - HN, trông cổ xưa, đẹp
Mình thích ảnh Cầu Long Biên - HN, trông cổ xưa, đẹp
Chuyên cung cấp Phụ kiện ngành ảnh. Đèn Jinbei. Liên hệ : Hùng 0902.072.748
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
#99
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
#100
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
pic 97 đẹp tuyệt ........................
ĐAM MÊ LÀ BẤT TẬN
Nỗi buồn xa xứ nó rưng rức những thổn thức bác à! Nó luôn quay nhìn kỷ niệm của thời qua, và nó thường tìm về những tháng ngày đẹp nhất của tuổi thơ, của thời thanh thiếu... Và đây có lẽ là hành trang quí giá nhất sẽ đi với ta đến cuối cuộc đời! Quê nhà lúc nào em cũng nhớ. Xây dựng cuộc sống nơi quê người là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ và em chưa hề buông tay... Cám ơn bác đã chia sẻ và quan tâm.
- 101 - Cánh bướm
Cám ơn bác đã thích ảnh!
Em chuyển nhà lên TP, cách có chưa đầy 20km mà ban đầu cũng nhớ không chịu nổi. Bây giờ đi lại dễ dàng và đã mấy mươi năm mà vẫn không quên được những kỉ niệm của tuổi thơ. Tiếc là không thể sống lại được những tháng ngày đã qua!
Ảnh trên nếu bác không đặt tên thì chắc phải xem 1 lúc em mới hiểu. Bác focus vào cánh bướm thật chính xác!
Em chuyển qua chân dung tí:
#102.
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Rất đẹp, thanks vì đã được xem
@ Bác Leo Huang
Em chụp với lens Nikon 105mm F/ 2.8 Macro (tiếc là vì lens mượn nên em chụp được có mỗi một ngày!)
@ Bác quangduy
Quảng thời gian đẹp nhất của đời người là tuổi thơ, khi ta còn trong vòng tay ôm của mẹ, trong sự nựng nịu thương mến của cha. Và khi mái tóc bắt đầu đổi bạc, ta thường nhớ về dĩ vảng xa xưa, và nỗi nhớ ấy được nhân lên bội vạn khi ta sống tại xứ lạ quê người đấy bác!
Ảnh 102 của bác tuyệt đẹp!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)