Gởi các bác xem cho vui.
#679 : Con sâu... nước
Em gởi bác chủ một chút xao xuyến với ảnh trăng của bác.
Trăng
Dịu sáng
Kéo vệt dài
Trên sông thanh thản
Còn ta - thân phận nầy
Trôi nổi trên dòng bi ai
Đàn buông theo suối lệ dâng tràn
Nhớ về quê mẹ, mong ngày có trăng...
HOÀNG Trung Tín
Văn nghệ một chút thơ cho vui. Mong các bác không phàn nàn. Bây giờ em xin trả lại không gian nầy cho ảnh.
Được sửa bởi hoanghon75 lúc 02:12 PM ngày 27-06-2013
Bác @kimtuyet trông nghiêm quá! Bác làm em chột dạ rồi đó!
Bác @hoanghon: Một bài hát hay là bài hát trong nhạc phải có thơ, giờ thì ảnh đẹp cũng cần có thơ chứa trong đó. Ảnh em không chứa thơ nên được bác đề thơ bên ngoài kể cũng được động viên phần nào rồi! Chỗ em chụp mênh mông đồng không mông quạnh, không bóng nhà, không người nên đúng là có gì đó đơn lẻ...
#681
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
1 khắc yên tĩnh giữa núi rừng
Chào bác quangduy,
Thú thực với bác trước khi theo ảnh em rất yêu thơ! Và vì một lí do cá nhân em đành phải thôi thơ! Lúc vui, em thường đùa với anh em trong nhà: máy ảnh chỉ là cây bút để tôi làm thơ... Nay vì do các ảnh của bác có sức quyến rũ, hồn thơ lại trở về trong em. Và chính vì em không muốn "tay nhúng chàm" như xưa nên mạn phép đóng ngoặc... Cám ơn bác cảm thông. Thân.
Em nghịch lại một tấm ảnh cũ của con gái ạ
Life's a journey, not a destination!
thật sự black&white này em ko phân biệt được lắm. Đọc thấy có rất nhiều bác nói về B&W style này style nọ, cơ mà em ko thấy khác biệt điểm nào cả :(
Cám ơn chia sẻ của bác @hoanghon75! Em vốn alf người mê thơ, hay làm thơ. Nhưng mấy năm gần đây có vẻ tâm hồn em chai sạn mất rồi!
Bác @butibum: Ánh sáng và khoảnh khắc tuyệt quá! Chúc mừng bác!
#783
(trang 34 có sự nhầm số nên em đã sửa lại cho đúng)
Được sửa bởi quangduy lúc 09:14 PM ngày 28-06-2013
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)