nhìn ảnh mà phát thèm :( lại lăn tăn tiếp :(
D600 + 50 f/1.4D <-- chưa chụp được mấy tấm. Cần rèn luyện thêm
Hu hu,em có kinh qua 80-200 đời 3.Phải nói là em này Build đẹp,ảnh cũng đẹp nhưng mà tần suất sử dụng rất là ít.Lúc mua cũng phân vân 85 1.8 với 80-200,cuối cùng mua 80-200 vì nhìn nó đã hơn lỡ có bị cướp thì lấy ống phang cướp luôn.Đến khi mua xong thì hầu như là ko handle đc nó,sau đấy phải mua 85 f1.8g và bán lại 80-200 cho 1 ông bạn làm dịch vụ.Theo em thấy xài cá nhân thì dùng ống 85 là ngon rồi,vì dùng 80-200 đồng nghĩa với tripod,nhôm thì nặng,carbon thì đắt,chưa kể thêm 1 đống phụ phí để hầu nó.
D810,58N 1.4,105N 2.8,24-70N,70-200 2.8 VRII,SB 910,MB-D12Grip.
hì hì, em dùng nó với d7k, chỗ nào hẹp thì em cứ gắn fix 35, chỗ nào rộng thì em chơi luôn 80-200, ra bãi biển thì không còn gì thích hợp hơn 80-200. Mà em thấy nếu chụp ban ngày, hoặc thậm chí chiều chiều thì cũng handle được mà bác, tripod (kiêm monopod) carbon em cũng có nhưng chưa bao giờ em cần dùng với 80-200 cả, thực ra tại trời tối thì nó lấy nét hơi khó, gắn lên lại không dùng flash được nên cất đi cho lành.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)