Đúng, chính xác là bác bị bóng trên người cô dâu tới mấy ảnh liền
Đúng, chính xác là bác bị bóng trên người cô dâu tới mấy ảnh liền
Bác chụp và bài trí thế em thấy đạt rồi.
Có điều lần sau cần chú ý hơn vào trang phục một chút thôi.
Anh Việt bị mấy cái ảnh áo veston xộc xệch do khi ngồi quên k0 cởi khuy áo ra. Nhất là cái đang hôn chị An ấy. Vạt áo veston, cổ áo sơ mi, cravatte rất chi là lộn xộn. Giảm giá trị bức ảnh nhiều lắm.
Những chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng với ảnh cưới vì nó k0 có cơ hội lặp lại. Mà thường thì chỉ có phó nháy là "tỉnh táo" trong lúc này vì quan viên hai họ ai cũng lâng lâng, chẳng mấy khi để ý.
Em bị vấp một lần tương tự, khi đi chụp ảnh cưới cho... người yêu cũ. Đâm nhớ mãi :lol:
Cám ơn Cuongga và bạn Atkinson có những góp ý rất hay, mình sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau.
Bức đầu tiên thấy kỳ kỳ, đứng cạnh cô dâu mà chú rể lại cho tay vào túi như tác phong của trùm xã hội đen ấy, không lẽ không còn chỗ nào để tay hay sao, cô dâu chú rể tự diễn không được bố trí gì hay sao?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)