Khách Chê Máy Ảnh ( Vấn Đề Đau Óc ) >.<!
tình hình là tuần vừa rồi em có nhận show chụp ngoại cảnh cho 1 cặp uyên ương trẻ, sau khi ký kết hợp đồng oke đâu đó xong hết rồi, đến khi 6h sáng vác máy đi chụp thì em lôi con 1100D + lens 50-150 Sigma + 1 lens 18-55 Canon, chú rể nhìn thấy súng ống như vậy thì tắc lên 1 câu : " trời - 1100 này là máy bán chuyên mà - em tưởng anh cầm 5D chứ - thợ thì phải cầm 5D chứ " hic, chú rể nói câu như vậy thì em thua thôi, sau 1 thời gian giải thích thì tầm 8h mới bấm máy chụp đc, không biết có bác nào bị tình trạng khách " nhìn mặt đặt tiền " giống em không nữa :((
@ : điều bức xúc của em ở đây là cho dù em xài máy gì cũng đc - miễn sao ra ảnh đẹp cho khách là đc rồi - mà dạo này nhiều khách khó tính quá - 1100d cũng là máy - 5d cũng là máy mà :((
Canon Rebel T3 + Canon 5D Mark II
Canon 17-40L + 85 1.8 + 50 1.2 + 10-22 + 70-200L 2.8