Nghĩ cũng buồn cười. Em lại bị tình trạng ngược đời hơn các bác. Em nhớ hồi khoảng năm 2003 gì á khi máy digital mới ra. Em được cái may mắn tậu một em 10D + 28-135 IS. Hôm đó dẫn nhỏ em và mấy đứa cháu vào sở thú chụp hình chơi. Cứ mỗi lần đi ngang các bác chụp ảnh dạo thì cứ bị lườm lườm, em chột dạ mà ko hiểu tại sao ?! Thế là một hồi có một bác "đá bổng" một câu cố tình cho em nghe rằng; "ĐM ỷ cầm máy xịn rồi kên kiệu coi thường người khác" Ối sời ơi...Lúc đó em thề là có kên mịa gì đâu chỉ lo chụp hình cho mấy đứa nhỏ thôi chứ có để ý tới ai đâu. Đúng là trớ trêu. Bây giờ 2012 rồi. Mọi thứ đã đảo lộn.