Hiển thị kết quả từ 1 đến 4 / 4

Chủ đề: Ảnh & Thơ

  1. #1
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426

    Ảnh & Thơ

    Topic này là nơi post ảnh do chính mình chụp và thơ do chính mình ngẫu hứng làm ra. Không biết có bác nào hưởng ứng không ạ?

    anhvatho.thovaanh@gmail.com

  2. #2
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426


    PHƯỢNG VÀ MƯA

    Tháng Năm! Phượng nở tưng bừng…
    Trái tim xao xuyến theo từng giọt mưa.
    Nhớ thời đi học xa xưa,
    Vô tư, lý lắc, sáng trưa đến trường.

    Chút tình tuổi trẻ vấn vương,
    Mẹ cho quà bánh cũng nhường em luôn.
    Bố mẹ bận việc bán buôn,
    Còn anh bận bắt chuồn chuồn cho em.

    Tan trường trời đã nhá nhem
    Nắm tay anh hỏi… Cà rem không nè?
    Em cười pha chút e dè,
    Cà rem ngon thật, nhưng chè ngon hơn.

    Lúc thương, lúc giận, lúc hờn
    Tới thi thẳng thắn… làm ơn tránh giùm.
    Thi xong bàn luận um sùm
    Anh khiếu Toán, Lý, em trùm Anh, Văn.

    Thời gian như quả bóng lăn,
    Vùi đầu sách vở, lăng xăng vui hè.
    Ngắm Phượng đỏ, nghe tiếng ve,
    Khi xa thấy nhớ bạn bè, thầy cô.

    Sống nơi xã hội xô bồ,
    Nhớ sao cái thuở ngây ngô học trò.
    Yêu sao những người lái đò,
    Ngày lên bục giảng, đêm lo chấm bài.

    Đến ngày làm lễ chia tay,
    Nhìn nhau bịn rịn, ai ai cũng buồn.
    Miệng cười nhưng nước mắt tuôn,
    Từ nay xa vắng tiếng chuông của trường.

    Mối tình đầu thật dễ thương
    Đã vào dĩ vãng, lẽ thường vậy thôi.
    Mưa tí tách, thời gian trôi...
    Mỗi mùa Phượng nở lòng tôi bồi hồi!

    Thơ: Thiên Trang - 21/05/2022

  3. #3
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426


    BÀI THƠ TẢ CẢNH BUỔI SÁNG ĐƯỜNG QUÊ

    Bước chân thong thả trên đường
    Bỗng dưng đứng lại bên vườn hoa xinh.
    Dưới nắng hoa càng lung linh,
    Bầu trời trong vắt, bình minh sáng ngời.

    Ơ kìa bụi chuối lả lơi
    Gió đưa xào xạc gọi mời lũ chim.
    Chim kêu ríu rít trốn tìm,
    Chơi xong chúng lại lim dim trên cành.

    Hoa vàng, nắng ấm, lá xanh
    Có chiếc xe trắng lướt nhanh vội vàng
    Đường quê trông đẹp mơ màng
    Thấy lòng thư thái, nhẹ nhàng, thảnh thơi.

    Thơ: Thiên Trang - 28/05/2022

  4. #4
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426


    LÊN CẦU NGẮM CẢNH

    Lên cầu ngắm cảnh xung quanh
    Nhấp nhô đồi núi trải xanh tầm nhìn.
    Ngẩn ngơ phong cảnh hữu tình
    Suối reo róc rách cho mình ngất ngây.

    Nắng vàng ươm ngọt cỏ cây
    Chim trời chao lượn, áng mây ửng hồng.
    Gió lay cành lá bềnh bồng
    Bao nhiêu phiền muộn trong lòng biến tan.

    Gió vờn mái tóc mơn man
    Tâm hồn xao động, chứa chan, dạt dào...
    Cuộc sống tươi đẹp nhường nào
    Không đường vẫn thấy ngọt ngào làm sao.

    Thơ: Thiên Trang - 03/06/2022

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •