Hoa xuân ca

Mỗi địa danh đều gắn với một mùa hoa, loài hoa đặc trưng, nhất là mỗi dịp Xuân về. Mùa xuân – mùa của vạn vật sinh sôi với cây cối tốt tươi và trăm hoa đua sắc. Hoa xuân mang theo hơi ấm của đất trời dắt mùa đi qua, đem hương vị và sắc mầu dệt nên cả khung trời đầy mơ ước.

Có những loài hoa không tên vẫn âm thầm tô điểm, chấm phá một vùng trời đất hiền hòa thành bức họa đa thanh sắc đó là những loài hoa dại ở Đại Lải. Không rạng rỡ kiêu sa, những bông hoa dại ẩn trong mình một sức sống mãnh liệt, một vẻ đẹp khó nguôi ngoai. Nó mang vẻ đẹp riêng, một vẻ đẹp thuần khiết, tiềm ẩn phải khám phá, đồng thời gợi cho ta nhiều kỷ niệm.

Dạo bước ven theo đồi Thiền, lang thang trên những đồi thông, keo xanh rì, hay những bờ ta luy đắp đất ven hồ, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều loài hoa dại... Có những loài hoa nở khi mặt trời vừa lên, có loài nở chỉ nửa ngày và cũng có loài hoa chỉ nở trong vài giờ…

Nếu chịu khó một chút, kiên nhẫn quan sát một chút, dưới những đám cỏ khô cằn người ta cũng có thể nhìn thấy những bông hoa li ti, đẹp diệu kỳ. Ai đã từng ngắm hoa dại ở đây sẽ bắt gặp tuổi thơ mình trên những cánh đồng, trên những ngọn đồi, bắt gặp những kỷ niệm về một tình yêu đẹp hay những hàng dậu nơi quê nhà xa vắng.

Những mùa hoa dại lẳng lặng đi qua, có những loài hoa có tên không biết tự bao giờ và cũng có những loài hoa vĩnh viễn không được đặt tên, nhưng sẽ vẫn còn đó nỗi quyến luyến trong trái tim của du khách mỗi khi một lần đến đây, một lần chiêm ngưỡng những vẻ đẹp thuần khiết của những loài hoa dại.


















Lê Lam