Em chưa có ảnh nào ngon về bố cục cả mà nôn nóng ăn gạch nên post lên mong được chỉ giáo.
Em chưa có ảnh nào ngon về bố cục cả mà nôn nóng ăn gạch nên post lên mong được chỉ giáo.
Được sửa bởi nikan3100 lúc 02:44 PM ngày 06-04-2012
Nữa đi bác, ít ảnh coi không đã:d
tấm cuối em thích nhất.....
tấm 1 mắt có vấn đề nên ko đẹp bác ạ,nhưng bác bend như thế nào để có cái màu xanh như vậy ạ,mong đc bác chia sẻ
Càng Chụp Càng Chuối.....!: Khóc:: Khóc:: Khóc: O98393.7 ba ba ba
Cám ơn bác, vì đây là chủ đề chân dung nên em up ké một tấm phong cảnh để học hỏi blend màu. Tấm này em chụp ở ao rau muống ( Đai học Cần Thơ) lúc đó ánh sáng và màu sắc đã đẹp rồi.
Bác nói là tấm nào ạ, ảnh 2, 3 hay ảnh 5 vậy bác. Em blend bằng lightroom, kéo lên kéo xuống tùy tiện rồi thấy được được nên up lên thử. Em cũng mong được trao đổi với bác thêm. Em ở Cần Thơ.
Em thấy:
1/ tấm 1 ám đỏ.
2/ tấm 3 ám vàng.
3/ tấm cuối được nhất, mà hình như hơi cháy.
Diệt ám, bác có thể chọn curve, chọn red (giảm ở tấm 1) và blue (tăng ở tấm 3)... hình như vậy.
Chúc bác có hình đẹp.
Em thấy hình như bác chủ hay đánh flash sát mẫu. kiểu này sẽ làm cho mẫu hay bị cháy sáng và tách hẳn ra phông phía sau...(kiểu như ghép hình ấy). Em nghĩ bác nên hạn chế đánh flash nếu điều kiện đủ sáng hoặc là đánh flash hắt lên phía trên sẽ đẹp hơn.
Còn tấm #2 em thấy nó xanh xanh quá , và bố cục như vậy e ko hiểu ý bác muốn nhấn mạnh vào điểm gì.
Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người thiếu nữ....mà nằm trong con mắt của kẻ chụp hình
a
Mình thường chụp buổi chiều, ánh sáng yếu nên xài flash cóc trên máy (nghèo chưa có mua đèn rời) nên đành chịu. Chắc phải đổi chụp vào sáng hoặc trưa thôi.
Tấm 2 mình cho nó lạnh lạnh tí và không nhấn mạnh vào gì cả mà là tổng thể tấm ảnh, cô gái ây đang lạc lối đó bác, em để nó u ám tí cho thấy sợ sợ.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)