Trang 1 / 5 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 47

Chủ đề: Lang thang chiều buồn Phnom Penh

  1. #1
    Tham gia
    16-12-2011
    Location
    Vietnam, Cambodia
    Bài viết
    156

    Wink Lang thang chiều buồn Phnom Penh

    Chiều thứ Bảy buồn, giết thời gian và thử máy tập tành chụp choẹt. Nhờ các bác góp ý để em học hỏi thêm cho mau lớn.

    #1: Tòa nhà Quốc hội

    -

    #2: Đường ra đảo Kim Cương - chỗ này năm kia chết mấy trăm mạng vì dẫm đạp nhau

    -

    #3: Thợ chạm khắc đá trên lan can cầu mới dẫn ra đảo - vì chết nhiều quá, chính quyền bắt nhà đầu tư đảo Kim Cương xây thêm 3 cây cầu mới luôn tha hồ mà đi, khỏi dẫm đạp nhau nữa

    -

    #4: Em bé bán bắp (ngô) - tóc hoe vàng vì cháy nắng

    -

    #5: Xíc lô buồn đợi khách - tranh thủ ngủ vậy

    -

    #6: Hai nhà sư trẻ - chắc là trên đường đi học thêm tiếng Anh - để dịch kinh Phật cho máu

    -

    #7: Lích gác Hoàng Gia - nét mặt nghiêm trang nhưng bàn tay hờ hững cầm súng - chắc 100% không có đạn

    -

    #8: Phnom Penh - thành phố mỹ miều

    -

    #9: Ngã ba yên tĩnh

    -

    #10: Xe ôm ngóng khách

    -

    #11: Nào mình cùng ăn chim nướng

    -

    #12: Khắc khoải chiều buồn

    -

    #13: Đài Độc lập - Kiến trúc truyền thống và hoành tráng đáng kinh ngạc

    -

  2. #2
    Tham gia
    16-12-2011
    Location
    Vietnam, Cambodia
    Bài viết
    156
    Vâng bác ạ, em thấy ngoài kiến trúc các công trình lớn và nước da ngăm đen của người dân, thì Campuchia khá giống với miền Tây của Việt Nam mình. Em thêm vài tấm:

    #14: Em bé lang thang, vừa được khách du lịch cho gói bánh, hăm hở xé ăn.

    -

    #15: Cha và con cùng dạo công viên

    -

    #16: Ai mua bánh ngọt hông?

    -

    #17: Mẹ đâu rồi?

    -

    #18: Thiếu nữ

    -

  3. #3
    Tham gia
    19-02-2012
    Bài viết
    1
    Nhìn Phnom Penh cũng chả khác nước mình là mấy. Mới đầu xem hình cứ ngỡ là nước mình :D
    Nothing's impossible

  4. #4
    Tham gia
    05-02-2011
    Bài viết
    79
    Sắp tới mình cũng có dịp đi Phnom Penh, khi về mình sẽ up lên để chia sẽ và học hỏi thêm ở bạn, hình chụp đẹp quá

  5. #5
    Tham gia
    05-02-2011
    Bài viết
    79
    tấm 3 người bạn này nhìn xì-tin ghê luôn!

  6. #6
    Tham gia
    08-06-2011
    Bài viết
    172
    tấm 14 ^^ bảo vệ môi trường hihi

  7. #7
    Tham gia
    15-04-2009
    Bài viết
    55
    Tấm #10, 11, 12, bác chuyển trắng đen nhìn không "chất" bác ah.

  8. #8
    Tham gia
    20-02-2012
    Bài viết
    50
    tấm 1, bầu trời xanh đẹp quá bác chủ )

  9. #9
    Tham gia
    16-12-2011
    Location
    Vietnam, Cambodia
    Bài viết
    156
    @ dinquiz: Cảm ơn bác góp ý. Em là tay mơ mà, bác giúp em thêm nữa nhé, cụ thể nên làm thế nào với 3 tấm #10, #11, #12 này vậy bác.

    Các bác khác cũng giúp em đâm chém, ném đá, cà chua, trứng thối nhé. Tks các bác trước

  10. #10
    Tham gia
    24-04-2010
    Bài viết
    67
    hồi trước cũng có dịp du lịch qua đây, có cảm giác nắng ở phnom penh làm cho tấm hình mình chụp rực hơn

Trang 1 / 5 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •