Tìm trong HDD ra 1 tấm nữa nè bác
#78
Tìm trong HDD ra 1 tấm nữa nè bác
#78
xem mấy bức ảnh này nhớ đất nước con người Khome ghê đi, chiến tranh đến đất nước nào cũng vậy chẳng hay ho gì toàn những khuôn mặt u buồn hoặc đằng đằng sát khí.giờ xem ảnh thấy mấy em bé nghịch cát ,ng lớn nhảy múa bên bờ sông Tonle mà thấy mừng cho dân tộc đất nước họ
Rất đau thương các bác ạ, dân tộc bị chia cắt này, chính trị bị thao túng này, mất mát lớn lắm. Bởi vậy em người Khmer cũng thấy mừng cho dân tộc mình khi còn chút hơi thở để gắng gượng, chỉ thương cho đồng bào Triều Tiên!
Mà bác Sprinterm càng ngày chụp càng đẹp! Cái tượng Sihanouk làm hơi nhỏ, ko ấn tượng cho lắm!
tấm số 8 hình như là chùa Tháp phải ko Bác?
Mình cũng có dịp nhìn bầu trời Cambodia rồi, không biết sao cảm thấy bầu trời của hắn trong và cao nhiều lắm. Mấy đỉnh chùa vàng in lên đấy phải nói không còn gì yên ả hơn có thể tả thành lời. Bạn enjoy your stay in Phnom Penh nhé.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)