2k12 rồi vẫn còn những quy luật cũ rích... :(
Truất Studio
www.facebook.com/truatstudio
Hic,em khá là thích gout của anh Ồ.Không biết các bác có quá khắt khe hay ko,ngay từ đầu anh Ồ có nói bộ ảnh này là "món quà lưu niệm",ko hề nói là ảnh dự thi hay ảnh đẹp trong tuần trong tháng trong năm gì cả.
D810,58N 1.4,105N 2.8,24-70N,70-200 2.8 VRII,SB 910,MB-D12Grip.
Ảnh lưu niệm thế là được rồi... Cũng như nhạc sĩ, đâu phải cứ nhạc sĩ giỏi sáng tác bài hát nào cũng hay, người chụp ảnh cũng vậy thôi, đâu chụp tấm nào cũng đẹp được.
Chụp ảnh là 1 nghệ thuật, nghệ thuật cần có sự phá cách mới đúng là nghệ thuật. Nếu cứ rập khuông theo mấy cái quy luật từ ngày xửa ngày xưa thì quá nhàm chán. Đôi lúc sự phá cách lại mang cho người xem 1 góc nhìn thú vị khác. Hình của bác Ồ thì nói chung em rất là thích. Mẫu trong hình rất có duyên, bộ ảnh nhẹ nhàn.
Canon Sniper
- Muốn chụp ảnh vẫn phải cầm cái gọi là camera.
Em thường nghe nói "vô chiêu thắng hữu chiêu" ... nhg muốn có được "ngón vô chiêu" đó trình phải đạt tới mức thượng thừa của "hữu chiêu" đã ... he he ...
khoái coi mấy bộ ảnh của bác Ồ...nhưng bộ này gà em thấy hơi bị thiếu chất "Ồ"...
5D + 70-200 f2.8 + Tok 12-24
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)