Thợ sửa đồng hồ...Leica M3 Ds, Summicron Rigid 50/2,Kentmere 400 UK,Dev D-76 Stock development 11:30 in 19*C,Scan by Lab Xixomxibet,Location:Street Lò Đúc...
My Flickr:http://www.flickr.com/photos/milan1412phan_hu_lp/
Neovu's Flickr
Nikon F3T*Pentax LX*EOS 5D
Neovu's Flickr
Nikon F3T*Pentax LX*EOS 5D
Chụp chân dung thì tiến gần vào...anh thấy chú toàn chụp phong cảnh,có cảm giác sợ bị ăn đấm =))) nên nhớ là ko sao hết,họ Ko cho chụp thì té ,rồi cười :D
“If your pictures aren’t good enough, you’re not close enough.” Ảnh của bạn chưa đủ tốt vì bạn chưa đủ gần ( Francis Capa )
Gần để hiểu hơn mình đang chụp cái gì , để đem lại cho ng xem bức ảnh tự nhiên nhất . Em ko nghĩ "gần" là cứ phải dí bén như anh nghĩ đâu ! Như 2 tấm trên của anh em nói thật là em thấy tuy là gần thật nhưng nó vẫn chỉ dùng lại ở mức ham hở xin phép rồi ngồi xuống cạnh bấm thôi .Bức trên thì dof hơi mỏng( phải em thì sẽ khép hơn để nét cả đồng hồ và hoạt động của bác thợ ) và nêú dof mỏng như của anh nét vào đồng hồ thì hay hơn nhiều , lùi lại 1 tý để ko bị cắt mất đầu bác thợ mà kính soi và đồng hồ đều rơi vào 1/3 khung thì lại càng hay ! Tấm dưới thì ko có gì đặc biệt trừ việc đc chụp bằng leica và dí bén gần ! Mà em cũng hết cái tuổi mới lớn để ngại ngùng, thẹn thùng hay lo sợ khi áp sát ng lạ khi bấm máy rồi anh ah nói cách khác em đã chạy lại dí bén một cách vô thức cách đấy 2,3 năm rồi , bây h em xem lại chẳng thấy cái gì ngoài việc em đã từng chụp ảnh 1 cách rất hăm hở và bạo dạn !
Up thêm mấy tấm mà em cho là có gần hơn nữa cũng chẳng để làm gì =))
Được sửa bởi dinhvuhai lúc 12:08 AM ngày 28-10-2012
Neovu's Flickr
Nikon F3T*Pentax LX*EOS 5D
Chẳng hiểu chú chụp chợ hay chụp một cái gì cụ thể... Thật đấy,xem kĩ lại đi chàng trai với công thức 1/3
cậu bé Ais lại phán ẩu rồi )
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)