sau một thời gian đam mê nhiếp ảnh, chụp chet, mình xin được chia sẻ cùng anh em một số cảnh đẹp quê hương mình , cao nguyên đầy nắng và gió , với những cảnh đẹp hoang sơ và hùng vĩ, cùng với những người con của núi rừng thân ái, hiền hòa và mến khách.Trình chụp có hạn nên chưa lột tả hết được vẻ đẹp của nơi đây. Mong anh em nào có dịp ghé qua xin chia sẻ nhưng hình ảnh đẹp đã ghi lại nơi đây với mình và các bạn .
thành phố Ban Mê Thuột đang ngày một phát triển giàu mạnh.
Đầu tiên mình xin giới thiệu hệ thống thác ở Tây Nguyên. những nơi mình từng đặt chân tới ,có thể là chưa nhiều và thiếu sót, xin các bác đã từng đi đây đó ghé qua chia sẻ những hình ảnh để hoàn thiện hơn.
thác thủy tiên một dòng thác rất đẹp và ít được biết biết trong bản đồ du lịch ,cách trung tâm thành phố tầm 70km, dòng thác được ví như mái tóc mượt mà của người phụ nữ Ê đê và đã đi vào truyền thuyết.
1.
2.
thác draynur, một những ngọn thác đẹp nhất ở tây nguyên, chỉ cách thành phố tầm 20km .Ngọn thác mang một vẻ đẹp hùng vĩ không kém phần hiền hoà làm nao lòng tất cả những du khách ghé thăm .
3.
4.
5.
6.
7.
và nhánh trong thác draynur.
8.
9.
thác drayshap, cách thác draynur không xa với vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ , tương truyền thác drayshap còn gọi là thác chổng, còn draynur là thác vợ, một cặp vợ chồng trai tài gác sắc sánh đôi trong truyền thuyết của người Ê đê.
10.
11.
thác gia long, cũng nằm tron quần thể ba thác thuộc khu du lịch ,tiếc là vì các công trình thủy điện được xây dựng nên thác không còn đẹp như vẻ đẹp vốn có của nó nữa, đây là một trong những lần hiếm hoi thủy điện xả nước mình mới chụp lại được những tấm này, bình thường thì chỉ có một nhánh lớn thôi.
12.
13.
và một ngọn thác không tên, với vẻ đẹp hùng vĩ ,mượt mà không kém gì những thác đã phát triển du lịch kể trên.
15.
16.
17.
Hồ eakao, nằm cách trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột hơn 10km ,rất nhỏ nhắn, thanh bình nhưng vẻ đẹp hiền hòa không kém bất cứ nơi đâu.
18.
19.
20.
21.
hồ lak một trong những thắng cảnh du lịch nổi tiếng ở daklak,cách trung tâm thành phố 60km
22.
23.
24.
25.
26.
và một số nơi ở đâu đó trên tây nguyên..
27.
28.