Cách này theo em thấy rất hay, cực kỳ mềm dẻo. Dĩ nhiên việc đầu tiên phải chụp được ảnh đẹp đã.
Liều phát, các bác không được đâm mẫu đâu nhé. Thôi em té đây, không bị đâm chết.
Cách này theo em thấy rất hay, cực kỳ mềm dẻo. Dĩ nhiên việc đầu tiên phải chụp được ảnh đẹp đã.
Liều phát, các bác không được đâm mẫu đâu nhé. Thôi em té đây, không bị đâm chết.
Cảm ơn bác đã chia sẽ cách làm nha! em còn dốt món này
nhưng ý kiến cá nhân em thì thích ảnh B & W có độ chuyển gắt hơn một chút ở vùng trung gian bác ạ.Thân!
To cofie:em ko phải thằng thù vặt bác đừng xỏ thế nhé ,chỉ để vui thôi ! bác cứ tìm mẫu mà đâm nếu thích nhưng xin chừa mẫu em ra dùm. Vậy nhé !
vì em chúa ghét mấy thằng đâm mẫu!
Ôi, bác Dacthong. Bác hiểu nhầm em rồi. Em cũng như bác, đam ảnh thì đâm, chứ không bao giờ có ý gì đâu.
Em đùa thế vì thằng trong ảnh là thằng bạn em cũng đang tham gia trong cái thread này. Em trêu nó ý mà.
Chia sẻ thôi mà bác, có gì đâu. Bác thích tương phản mạnh, còn em thích chuyển gam màu dịu. Bác chia sẻ cách làm của bác, em nêu cách của em, thế mới là trao đổi chứ.
File PDF của bác Coffie khá hay. Lúc nào có ảnh mới em sẽ áp dụng thử lên vài tấm rồi gửi lên để mọi người cùng so sánh. BW hay thật, càng nghịch càng mê :D.
Bi kịch lớn nhất của người khôn là đôi khi kẻ ngu cũng có lý - André Marie Ampère
Bi kịch lớn nhất của tình đoàn kết là đôi khi nó tạo ra một sự chia rẽ lớn hơn - Akari Kou
Lim Festival @50mm BW
Bác Coffie thù em vụ ở Paris ko cho mượn ống Zeiss đây mà.
Ngoài ra khi làm ảnh BW em thường xem ảnh trên giấy để so sánh, để mắt quen với mức độ contrast.
.
Ảnh đẹp đấy chứ, thế mà bảo là thù
À bác Coffie cho em hỏi là trong ảnh ví dụ của bác thì bác đã tẩy xoá những chỗ nào vậy? Cách của bác linh hoạt nhưng đòi hỏi phải chính xác, thành ra em thấy hơi khó dùng trong những ảnh có DOF mỏng vì khó sửa những chỗ chuyển mờ. Có lẽ dùng cho chụp phong cảnh thì lý tưởng, còn chân dung thì...
Bi kịch lớn nhất của người khôn là đôi khi kẻ ngu cũng có lý - André Marie Ampère
Bi kịch lớn nhất của tình đoàn kết là đôi khi nó tạo ra một sự chia rẽ lớn hơn - Akari Kou
Lim Festival @50mm BW
Ví dụ chỗ trên đầu bác IHA, tớ thêm một layer curve, tăng brightness lên, sau đấy mask đục tất cả các chỗ còn lại. Tớ làm thế để cho ảnh đỡ bết thôi.
Bác đục chỗ nào là do sở thích thôi, rồi tăng giảm opacity của từng layer nữa.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)