Bên Trung Quốc chơi phim hoành như này cơ mà, a e cố gắng vực dậy nào
shooting and resting... by komehachi888, on Flickr
Bên Trung Quốc chơi phim hoành như này cơ mà, a e cố gắng vực dậy nào
shooting and resting... by komehachi888, on Flickr
em còn một cuộn từ trước Tết tới giờ chưa xong, không biết làm thế nào cho dứt điểm còn đi ủng hộ bác. )
loay hoay test máy cả tối, up thử tí thành quả cho các bác kiểm tra. Ảnh ra từ máy scan em chỉ dùng PS resize, tuyệt đối không can thiệt chất lượng
Tấm này em chụp từ F4s với len 35/2, film Kodak colorplus 200. Scan với Fuji SP 3000
Được sửa bởi Lano lúc 10:51 PM ngày 02-03-2012
Vâng, tiện anh cứ ghé quăng cho em, cái lens rọi anh định mượn em lại trả cho Long Duy mất rồi, hxhx.
Em quote lại hết các cm thì mất công quá, bác gone và các bác có film cứ quăng cho em nhé, em biết làm free thì nhiều bác có tâm lý không muốn nhờ vả, nhưng mong các bác hiểu cho là em cần film của các bác để máy chạy đều thì chất lượng mới cao được, vậy nên các bác cứ coi như là vẫn đang dùng dịch vụ bình thường đi, nếu vẫn còn không thoải mái thì khi nhận film mời em ly cafe là đc .
Được sửa bởi Zone5 lúc 11:00 PM ngày 02-03-2012
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... để làm gì..... để gió cuốn đi.....
Cuối tuần bụp xong gom thêm ae trong này gửi ra Tú tráng hộ. Mà chơi scan thế tuyệt rồi, scan công nghiệp luôn hả Tú?
@Saohom: Nói là scan công nghiệp là nói vui thôi ạ, đầu fujifilm SP3000 là đầu scan lab cao cấp nhất của fuji đi theo máy in 570, nó phục vụ cho minilab, scan 135 thì nó chay tự động nên cũng nhanh, còn 120 thì vẫn phải kẹp tay nhưng tốc độ cao hơn nhiều so với imacon của em. Con này được cái khử bụi cực tốt, màu ra cái yêu ngay và là đồ chuyên dụng nên cũng không có gì để chê, không như imacon, nó thiên về thủ công, phần mềm tự động rất ngu và phải sành PS mới làm chủ được file của nó.
@ribina: Bác biết Long Duy à? Nghe cách nói chuyện có vẻ thân, em ít gặp Long nhưng rất quý tính nhiệt tình cởi mở của bác ấy, Long cũng rất thảo nữa, nói chung là quý.
Được sửa bởi Zone5 lúc 11:24 PM ngày 02-03-2012
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... để làm gì..... để gió cuốn đi.....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)