Em gật gù tán đồng cùng bác gatgu. Đâu còn xa nữa đâu, nó đến rồi đấy! Muốn nâng cao tốc độ fps, là nhu cầu đòi hỏi trong nhiếp ảnh thể thao hoặc nghiên cứu khoa học, chắc chắn phải từ bỏ gương lật truyền thống mà thôi. Làm sao mà các cơ phận cơ khí nhỏ xíu mỏng manh của gương lật mà chịu nổi tốc độ cực cao mà vẫn phải giữ được tính chính xác và bền bỉ ? Hãy xem cái máy khâu hay máy vắt sổ trong các xí nghiệp may gia công, các chi tiết cơ khí bằng kim loại rất lớn và chắc chắn thế mà nó cần phải có bình dầu nhớt bôi trơn, còn cái gương lật và màn trập trong cái DSLR thì vô cùng mong manh nhẹ tênh mà chẳng có chất bôi trơn gì cả ! Có lẽ với tốc độ cao nhất hiện nay là 14fps cũng đã gần đến cái giới hạn của chuyển động cơ khí rồi, cho nên việc chuyển qua công nghệ không guơng lật và màn trập điện tử là điều tất yếu!
Còn bàn về sự thay đổi công nghệ trong sx, thường các Cty càng lớn (toàn cầu) chừng nào càng khó thay đổi chừng nấy. Việc này cũng tương tự như những chiếc tàu dầu khổng lồ trọng tải hàng trăm ngàn tấn, nó phải mất thời gian rất dài để di chuyển từ khi mở máy. Kodak, một tên tuổi khổng lồ trong ngành sản xuất film và máy ảnh, đã chính thức phá sản, vì nó chuyển động quá chậm theo trào lưu DSLR dù rằng Kodak là cha đẻ ra ngành máy ảnh kỹ thuật số (digital camera - DC). Chiếc máy và bản quyền phát minh công nghệ DC là của kỹ thuật gia Steve Sasson của Eastman Kodak vào năm 12/1975.
Nhìn cục diện DSLR hiện nay, Canon & Nikon đang thống lĩnh. Phàm là vua thì thường hay có lễ nghi, truyền thống, ấn sơn son thiếp vàng, muốn khư khư giữ lại kô muốn thay đổi. Nếu kô tự chuyển động thay đổi theo hướng công nghệ không guơng lật & màn trập điện tử, thì kô sớm thì chày sẽ theo bước "Vua" Kodak mà thôi.
Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.