Dưới đây là hình ảnh một buổi nhậu ở miệt vườn Bạc Liêu - Cà Mau của tui. Post lên đây để anh em mường tượng ra chuyện ăn nhậu để mai mốt có xuống Bạc Liêu thì "định hướng" trước :D
Vào một buổi trưa thứ bảy trời xanh mây trắng, gió thổi mát rượi, lòng người phơi phới.
Mấy thầy trò sau khi làm việc ở trường cho xong buổi sáng thứ bảy, cảm thấy trong lòng dường như thiếu thiếu cái gì đó, bèn rủ nhau... lai rai. Thế là cùng kéo xuống chòi canh vuông tôm của 1 thầy giáo.
Mỗi người một việc: Người thì lội xuống vuông để thả lưới kéo cá"
Người thì nhóm bếp (ko có cái vỉ nướng, bèn lấy dây chì đan lại thành cái vỉ dã chiến :D)
Trong khi chờ đợi cá lên, nướng tạm trái cà:
Sau một lúc giăng lưới, đã bắt được hơn chục chú cá phi béo múp míp. Chỉ cần mổ bụng và rửa cho sạch...
Và cho lên vỉ nướng thôi...
Và cuối cùng là... chiến thôi anh em ơi =D>=D>=D> %%-=P~=P~
Làm li rượu cho ấm bụng trong một buổi chiều có gió thổi lồng lộng, còn gì sướng hơn :-" :p
Các bác thấy sao, hấp dẫn chứ?