Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 16

Chủ đề: Golden Gate, Bay Bridge sunrise

  1. #1

    Golden Gate, Bay Bridge sunrise

    Có anh em nào hứng thú đi chụp Golden Gate và Bay Bridge vào lúc bình minh không? Sáng mai, 4:00 sáng xuất phát lên SF khoảng 5:00 AM chọn địa điểm xong chờ binh minh lên chụp xong về khoảng 8:00 AM. Ngày mai trời không mưa nên nắng lên sẽ đẹp lắm. Golden gate có 2 vị trí chụp bình minh đẹp nhưng hơi ngại buổi sáng không biết có bị trộm cướp dí không. Từ Marin Headland chụp về downtown SF lúc bình minh lên cũng khá lý thú nhưng không dám mò lên 1 mình.

    1. Đây là góc muốn chụp về downtown SF





    2. 1 góc hay để chụp cầu Bay vào bình minh nữa là Embarcadero



    Nếu ai có hứng thú thì hú tiếng sáng mai đi sớm về sớm :-) :-)

  2. #2
    Tham gia
    04-07-2007
    Bài viết
    134
    chúc sonpham67 có nhiều hình đẹp. Năm 2006 một mình đến Marin Headland từ 4 giờ sáng, nhưng gió mạnh (hinh run,) mây đen và ...



    ...mưa lớn, nên phải chạy về Sausalito ...

    Được sửa bởi tranthanh lúc 04:10 PM ngày 28-01-2012

  3. #3
    Anh Thanh

    Lên đó vào giờ đó có ai không? Có gì đáng sợ không?
    Em muốn lên nhưng hơi ớn sợ bị mỹ đen nó dí lấy đồ :-)

    Sáng mai chắc em phải làm liều chuyến xem sao

  4. #4
    Tham gia
    23-06-2010
    Bài viết
    47
    bay gio la 2g sang, goi em di anh son, minh pha cafe uong roi di chup luon.

    Vincent

  5. #5
    Tham gia
    04-07-2007
    Bài viết
    134
    Quote Được gửi bởi sonpham67 View Post
    Anh Thanh

    Lên đó vào giờ đó có ai không? Có gì đáng sợ không?
    Em muốn lên nhưng hơi ớn sợ bị mỹ đen nó dí lấy đồ :-)

    Sáng mai chắc em phải làm liều chuyến xem sao
    Bây giờ là 7:30 sáng rồi. Hôm đó không có ai, trời tối, chỉ gặp một xe chạy chậm chậm . Lúc đó nghĩ nếu cướp thì sẵn sàng có gì đưa hết cho xong, nhưng chỉ là xe cảnh sát xem mình làm gi thôi.
    Nói chung đi những nơi vắng thì đưng nên đi một mình. Cướp thì không sợ vì cướp 4 giờ sáng vao đó làm gì, chỉ sợ thằng khùng khùng thôi . À nếu chưa đi thì lần sau nhớ mang flashlight.
    Được sửa bởi tranthanh lúc 10:40 PM ngày 28-01-2012

  6. #6
    Tham gia
    04-07-2007
    Bài viết
    134

    Haystack (Rodeo beach)

    có một chổ gấn đó la` Rodeo beach có haystack chụp sunset đẹp, định đi lâu rồi nhưng không dám đi một mình vì sợ tối. Có muốn đi trước khi đi Yosemite không ? bắt đầu đi lúc trưa (noon) và trở lại sau sunset của ngày cuối tuần.

    hình nây từ google:
    Được sửa bởi tranthanh lúc 11:03 PM ngày 28-01-2012

  7. #7
    Quote Được gửi bởi tranthanh View Post
    có một chổ gấn đó la` Rodeo beach có haystack chụp sunset đẹp, định đi lâu rồi nhưng không dám đi một mình vì sợ tối. Có muốn đi trước khi đi Yosemite không ? bắt đầu đi lúc trưa (noon) và trở lại sau sunset của ngày cuối tuần.

    hình nây từ google:

    Ảnh đẹp lắm anh Thanh...

    Em đi cũng mới vừa về xong... Sáng nay trời đẹp quá nên ảnh chụp cũng bớt đẹp. Trời không có mây vào lúc bắt đầu, sau đó thì có chút chút... Cũng có được vài tấm coi được. Em thấy lên khu Marin headland vào giờ đó cũng không lo lắm vì thật sự dân ra săn ảnh cũng nhiều. Em lên đứng chút xíu thì dân săn ảnh đổ ra quá trời. Có vài người làm việc cho đài truyền hình cũng ra đó quay mặt trời mọc...

    Hôm nào mình đi chổ đó anh Thanh ơi...

  8. #8
    Tham gia
    04-07-2007
    Bài viết
    134
    post hinh di . dang cho xem

  9. #9
    Ở Marin Headland khá nhiều vị trí chụp, em vẫn chưa tìm ra được góc nào hay, dọc theo con đường này vista point nào cũng đầy người chụp. Hết chổ đậu em chạy tuốt lên đỉnh núi chụp xuống cầu.

    Vài ảnh chụp Golden Gate vào lúc bình minh với Vincent. Vincent có vài tấm góc chụp đẹp lắm. Nhớ post lên nha Vincent ơi! Dấu hàng woài... :-)

    1. Địa điểm này bà con mình ai cũng biết rồi nhưng thời gian khác nhau :-). Địa điểm này khá nguy hiểm cho chụp cảnh bình minh là vì không cẩn thận bỏ mạng như chơi. Không phải do bị đánh mà do té. Vincent vừa có kinh nghiệm đau thương tại đây. Khu vực này có thảm concrete và độ chênh lệch từ 1 feet đến khoảng 3'. Nếu ban đêm không quan sát bước trượt chân có thể dẫn đến tử vong như chơi. Cũng may là Vincent té trược chân ở độ chênh lệch là 1 feet mà đã bị đập đầu xuống cũng may là nhờ mang mũ bảo hiểm không thì mệt rồi. Chỉ tội cái lủng 1 lộ hơi sâu ở lòng bàn tay.

    Nhấn vào đây để xem ảnh lớn với contrast tốt hơn





    2. Khi mặt trời chuẩn bị ló 2 thằng chạy thật nhanh, vừa chạy vừa scouting vị trí chụp. Chổ nào cũng không còn parking nên cuối cùng chạy lên tuốt trên đỉnh.


  10. #10
    #3 - Xin nhấn vào đây để xem ảnh lớn và contast tốt hơn


Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •