Trang 460 / 575 Đầu tiênĐầu tiên ... 360410450458459460461462470510560 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 4,591 đến 4,600 / 5743

Chủ đề: Quê lúa Thái Bình

  1. #4591
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    Tại thị xã Nghĩa Lộ:

    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  2. #4592
    Tham gia
    09-02-2011
    Bài viết
    694
    Em lên ảnh thêm đây ạ.



    _MG_3800 của longspring102, trên Flickr


    _MG_3717 của longspring102, trên Flickr

  3. #4593
    Ảnh của bác Trường đẹp tóa! Là chụp ở Thái Bình hay Sapa đó ạ?

  4. #4594
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    Bác Trường nên kèm cảm xúc để bài post thêm phần ý nghĩa chứ!
    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  5. #4595
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    Bận quá nên đến giờ em mới làm được bài báo cáo kết quả chuyến đi Mù Cang Chải vừa rồi:

    Hẹn hò đã lâu nhưng đến tận cuối tuần vừa rồi mới cùng bác Trường làm 1 chuyến đi xa được. Đúng theo kế hoạch ban đầu, chiều thứ 7 chúng tôi lên xe Tuấn Tài trực chỉ Lai Châu.

    Xe vừa rời bến:



    Bác Trường ở dãy giường phía ngoài cùng:


    Xe đi theo lối Đông Hưng, Hưng Hà để qua Hưng Yên. 2 bên đường là những cánh đồng lúa chín vàng, nhưng vì trời tối nên chỉ biết ngắm bằng mắt. Lúc 8h đêm, xe dừng ở Vĩnh Yên để ăn tối. Do đã lót dạ rồi nên 2 tên gọi bát bún ăn cho dễ nuốt. Có 1 trục trặc là Tú Lệ không còn chỗ dù đã gọi đặt phòng sớm, nên 2 đứa đành ngồi ở phòng lễ tân của nhà nghỉ Ánh Mười từ lúc 2h30 sáng đến sáng. Trời lạnh nhưng được cái kín gió. Hai thằng đánh bạn với điện thoại đến tận 5h sáng mới dạo bước loanh quanh. Rồi bình minh lên trên phố núi:


    Bữa sáng đơn giản là nếp Tú Lệ chấm muối vừng. Gọi thêm 2 suất nếp cùng thịt lợn rừng mang theo để làm bữa trưa, bọn tôi ngồi lên chiếc xe máy thuê ở ngay nhà nghỉ bắt đầu hành trình. Tôi làm xế khi bác Trường bảo vì tôi quen đường nên cầm lái! Hơi nghịch lí 1 chút về ngoại hình nhưng có hà chi vì chung 1 ý tưởng.

    Tú Lệ là xã cuối cùng của huyện Văn Chấn. Trung tâm xã cách chân đèo Khau Phạ không xa. Băng trong gió rét, 2 đứa đi trong nắng sớm và có kiểu kỉ niệm ở chân đèo sau khi nhờ 1 cô bé bản xứ làm phó nháy:




    Nắng sớm trên cánh đồng Tú Lệ:



    Ranh giới sang Mù Cang chải cách chân đèo mấy trăm mét. Chưa thấy nơi nào có 1 biển báo độc đáo, ấn tượng như ở xứ Mù này. Và cái nơi vốn luôn được gán cho sự xa xôi hẻo lánh đã được chúng tôi đặt chân tới. Nhờ 1 cậu sinh viên đang nấu ăn ngay đằng sau biển báo cùng 2 cô nữ sinh chụp giúp:


    Và tự chụp:




    Đèo Khau Phạ cùng với đèo Ô Quy Hồ, Mã Pì Lèng và Pha Đin được gọi là tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc. Là con đèo uốn lượn quanh co, hay bị sạt lở nhưng có cảnh quan xung quanh rất đẹp. Đường đi xuống cấp hơn, chỉ có nhiều điểm sạt lở đã thi công xong nên không còn phải dừng chờ máy công trình làm việc như trước nữa. Đi thêm khoảng 3km tính từ mốc sang đất Mù Cang Chải:



    Và tại 2/3 tính tới đỉnh đèo có 1 chỗ view xuống rất đẹp, nhìn được toàn cảnh cánh đồng xã Cao Phạ cùng con đèo quanh co:



    Xã tiếp nối khi xuống chân đèo là xã Púng Luông. Ngã Ba Kim ở Púng Luông có 1 lối rẽ lên 1 trong những nơi có ruộng bậc thang rộng và đẹp nhất của Mù Cang Chải, nằm ở xã La Pán Tẩn - mảnh đất đã xảy ra vụ lở núi chỗ khai thác quặng làm 20 người thiệt mạng tầm giờ năm ngoái. Con đường nhỏ mà chỉ có số 1 mới lên được dẫn dân chụp ảnh tới những thửa ruộng mênh mông:


    Mẹ con cùng lên đồng:


    Ghi lại 1 khúc cua:



    La Pán Tẩn là 1 xã rất rộng. Theo Quốc lộ 32 xuôi về thị trấn MCC là địa danh Ba Nhà thuộc xã này, có nhiều ruộng bậc thang nằm bên đường. Khi tới đây thì bác Trường thấm mệt nên ở dưới, còn em leo lên sườn núi để tìm góc chụp.

    Tại Ba Nhà:






    Rời La Pán Tẩn, chúng tôi xuôi về thị trấn, đi qua Chế Cu Nha, Khao Mang. Tại ranh giới tiếp giáp thị trấn, chúng tôi kỉ niệm mấy kiểu, phía sau là thị trấn:


    Cùng em xế nổ:


    Từ ngày 26.9 đến 30.9 là tuần lễ hội Mù Cang Chải nên đi đâu cũng thấy băng rôn. Đây là 1 địa điểm trưng bày những vật phẩm, nét văn hóa đặc trưng của từng xã thuộc Mù Cang chải. Sát bên đó là 1 phòng triển lãm ảnh với những bức ảnh về MCC rất đẹp:


    Tới đây thì cơn đói cơn khát lên tới đỉnh điểm khiến bọn tôi vào sâu hơn thị trấn để tìm 1 quán bia. Sau khi đi hết thị trấn tôi quay xe lại tìm về 1 ngôi nhà mà mấy tháng trước đoàn đi Tây Bắc có tôi dừng ở đó để mượn chỗ để ăn trưa. Đó là ngôi nhà của 1 vợ chồng giáo viên trẻ, mê hoa lá nên có 1 khu vườn nhỏ nhiều sắc màu. Sự nhiệt tình của chủ nhà khiến 2 chai bia sớm hết veo. Gói xôi, gói thịt cũng chui hết vào bụng một cách nhanh chóng. Cơn buồn ngủ ập đến khiến bạn đồng hành ngủ gật còn tôi cũng díu mắt sau khi loanh quanh chụp hoa lá theo thói quen. Để khắc phục việc buồn ngủ, chúng tôi lại lên đường, trở về theo lối cũ để trở về...

    (còn tiếp)
    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  6. #4596
    Tham gia
    09-02-2011
    Bài viết
    694
    Bác Duy viết hay quá, trong lúc chờ phần tiếp theo em lên tấm ảnh trong đợt đi MCC.



    _MG_3740 của longspring102, trên Flickr

  7. #4597
    Tham gia
    25-06-2011
    Bài viết
    115
    Ảnh 2 bác đẹp quá, tiếc là 4r nó ko có nút Like... :D

  8. #4598
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    Em xin viết nốt hành trình lên xứ Mù:

    Con đường trở về quen thuộc dưới ánh nắng chang chang vẫn với những cảnh đẹp bên đường. Em đổi gió với hoa:


    Ngay bên đường quốc lộ 32:


    Một vài hình ảnh về con người nơi đây:

    Đập lúa - một công việc sau gặt vì họ không có máy tuốt:



    Bé vẫn mặc áo đồng phục cưỡi trâu:



    Rê thóc:



    Nhớ nhất đường về là gió và lạnh. Cái tiết hanh khô làm da khô khốc. Nắng chang chang nhưng vào râm là lạnh run người. Càng lên cao càng lạnh, lạnh dưới 20 độ khiến co ro trong cả dáng ngồi. Hai thằng cứ xuýt xoa mãi với cái lạnh không giống dưới xuôi đó.
    Trước khi từ biệt Ngã Ba Kim, tôi có xuống đổ xăng để bác Trường đi mua chai mật ong. Đổ 50k mà bình đầy luôn.


    Tại chỗ nuôi cá hồi ở lưng chừng đèo có 1 dòng suối chảy mạnh. Dù hơi muộn nhưng vẫn quay lại hỏi bác Trường là phơi tí chứ? Phơi thì phơi và sản phẩm đây, lúc này tripod nhỏ xíu mới mát huy giá trị, dù về sau lại chỉ cầm tay chụp:



    Tại 1 điểm chụp lúc sáng, tôi dừng xe. Bác Trường mệt mỏi nên chủ yếu đứng nhìn.





    Chân dung bạn đồng hành:



    Chỗ chợ Tú Lệ có con đường đi xuống bản nên tôi rẽ xuống. 1 thung lũng với lúa và nhà đan xen:


    Sau đó bọn tôi đi qua cầu treo để qua bản khác, và trong khi bác Trường xuống suối thì tôi chụp tí:



    Rồi cùng phơi với bác Trường:



    Đây là chỗ có 2 bể nước nóng quanh năm mà dân quanh đây hay tới tắm. Họ tắm chung dù già trẻ, gái trai và đều tắm trần. Đó là 1 nét văn hóa từ xưa. Khách du lịch có thể xuống tắm chung nếu muốn. Rủ bác Trường tắm suối nhưng vì quần áo không mang và vẻ mệt mỏi sau 1 ngày đi lộ rõ, chả hào hứng lắm với việc tắm suối nên bọn tôi quay lại nhà nghỉ Ánh Mười trả xe, lấy 1 phòng để tắm rửa. Tầm 7h30 bọn tôi xuống ăn tối với cơm, cá suối, trứng. Vì cả ngày chưa ăn rau nên gọi hẳn 2 đĩa. Đây là lúc nạp dinh dưỡng và tâm lí thoải mái sau chuyến đi dài, thành công nên mỗi đứa 1 chai bia dù lạnh, ăn uống ngon lành.

    Tranh thủ phơi Tú Lệ sau khi ăn xong:



    Hẹn xe Tuấn Tài đi qua đón, tầm 11h30, nên tranh thủ ngủ chút. Bác Trường ngủ sớm hơn nhưng lại gọi tôi dậy với lý do để... 2 cô phục vụ tắm (không còn chỗ hay sao vậy trời). 2 thằng lủi thủi đi xuống lúc 22h30. Thanh toán tất cả và tán phét với chủ nhà. Bất ngờ khi xe Tuấn Tài qua sớm hơn nên 2 thằng mải móng chuẩn bị hành trang...

    Khoảng 11h05 đêm chủ nhật, chúng tôi lên xe để trở về. Xe dừng ở Nghĩa Lộ ăn khuya nhưng 2 thằng mới lên xe nên ham ngủ. Đến tận gần 6h sáng hôm sau, khi xe đến Hưng Yên mới rời khỏi chỗ. Đúng 7h30 sáng thứ 2, xe về tới thành phố và tôi cùng bác Trường quay lại ngay với công việc, chính thức kết thúc chuyến đi nhanh, gọn, thành công.

    Tôi sẽ lại sớm khoác balo đi! Còn mọi người? Và có ai muốn đồng hành cùng tôi ở những hành trình tiếp không?

    p/s: Tổng chi phí cho cả 2 người tính từ lúc lên xe ô tô cho đến lúc xuống xe vào thứ 2 là 1.810.000 đ
    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  9. #4599
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  10. #4600
    Tham gia
    29-06-2013
    Bài viết
    305
    Xin chào các bác. Em là Toàn, hiện tại đang công tác ở Ngã tư Gia Lễ. Theo dõi diễn đàn mấy tháng nay, em rất cảm phục niềm say mê với nhiếp ảnh của Bác Quang Duy. Em vẫn đang đau đầu lựa chọn DSLR Nikon, dự kiến Tết này mới chốt hạ. Hy vọng sẽ sớm có dịp giao lưu với các bác. Trước mắt ngày nào cũng vào xem ảnh của bác Quang Duy để học hỏi thôi ạ.
    P/S: Nhà em cách nhà NS Thanh Phúc 3km và cách nhà nghệ sỹ chèo 1km.

Trang 460 / 575 Đầu tiênĐầu tiên ... 360410450458459460461462470510560 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •