Qua đèo Hải Vân sang Đà Nẵng
Qua đèo Hải Vân sang Đà Nẵng
Rất nhiều đoạn cua tay áo, dốc hơn 45 độ
TP. Đà Nẵng nhìn từ đèo Hải Vân, quả là một TP xanh, sạch, đẹp, đường rộng thênh thang. Không có cảnh ùn tắc bụi mù mịt như HN. đặc biệt là mua không phải hỏi giá trước, trái ngược với đoạn Nghệ An, Thanh Hóa.
Biển Lăng Cô, bãi biển này mới đưa vào khai thác
Chùa Linh Ứng
Được sửa bởi n0ria lúc 08:21 AM ngày 07-05-2014
Cám ơn Toàn! Dạo này vắng thế! Bế em suốt hả?
Cám ơn bác Quảng! Chỗ ruột của em đó ạ! Chắc chắn em sẽ đưa bác tới!
Những dấu ấn ấn tượng quá Thái ơi! Nghe nói bị mấy chú cảnh sát làm phiền hả?
Mấy hình up liền trong 1 post thì em nên enter 2 lần trở lên cho chúng có khoảng cách ra để dễ nhìn nhé!
(Làm gì có độ dốc 45 độ chứ em! Anh mới gặp được cung đường đèo có độ dốc lớn nhất thấy ghi là 18% mà đã khủng khiếp lắm rồi. Dốc 45 độ tương đương với độc dốc là 100%, em đi theo phương ngang được bao nhiêu mét thì sẽ lên cao được bấy nhiêu mét, điều không có thật, vì trong thiết kế đường bộ, người ta không cho phép xây dựng những con đường có độ dốc trên 10%, trên miền núi là 12%. Duy có những vị trí không thể làm kkhác thì cũng không được quá 20% với chiều dài giới hạn.)
Được sửa bởi quangduy lúc 08:03 PM ngày 06-05-2014
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
@anh Duy : Ok anh, em đã edit post
OK, sau khi google em đã hiểu % độ dốc là gì, Em thấy biển báo ghi 12 ~ 15% đã dốc khủng khiếp rồi cứ nghĩ 45 độ, hóa ra không phải.
Đi chán không sao vừa ra khỏi Huế bị bắn 59/40 đăng ký xe vẫn trong đó.
Lên tiếp ảnh do cả 2 cùng chụp, em và bác QuangPT :
Chiều Hội An
Thành cổ Quảng Trị, nơi ghi dấu trận chiến ác liệt 81 ngày đêm, thật khó diễn tả cảm xúc khi tới nơi này :
Cổng sau thành cổ, vẫn còn chi chít vết đạn :
Nghĩa Trang Trường Sơn, nơi những người con khắp mọi miền tổ quốc vẫn còn nằm lại :
Được sửa bởi n0ria lúc 09:08 AM ngày 07-05-2014
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)