Trang 350 / 575 Đầu tiênĐầu tiên ... 250300340348349350351352360400450 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 3,491 đến 3,500 / 5743

Chủ đề: Quê lúa Thái Bình

  1. #3491
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    Quote Được gửi bởi khoi.tb View Post
    Hôm nay N0ria bị mẫu cho leo cây, anh thương quá lại cố gạ nó đi! Hai cái ảnh chú ấy post là phản ánh rất chính xác tâm trạng của chú ấy đấy- "rối bời"!, chứ ko phải nhốn nháo đâu!

    Tưởng mỗi mình Thái tiền hậu bất nhất ai dè cả anh nữa! Kiểu này về sau cứ mạnh ai nấy chiến thôi! :D

    Quote Được gửi bởi dqvbinh View Post
    Mừng xuân phát nào

    Ngồi lên xe ngựa có mất nhiều $ không bác?

    Quote Được gửi bởi quangus View Post
    Đây có phải làng kho cá Đại Hoàng không N0ria? Nghe nói hoài mà chưa bao giờ được thưởng thức ( giá hơi mác 750k -1T)
    Bác Quang ở xa mà nắm chắc thông tin quá! Bác cứ về là có mà bác!

    Quote Được gửi bởi Hý Photo View Post
    Hạnh phúc

    Đẹp lão và phúc hậu quá!

    Quote Được gửi bởi truongpx View Post
    Tiếc là ở TB không có phố Ông Đồ......



    IMG_3246 copy của longspring102, trên Flickr
    Macro này có khi đạt 1:1 rồi! Chuẩn nét, chuẩn màu ghê!
    Trường làm suốt thế đi sao được! Chiều qua gọi cho ai cũng kêu "không đi được" (trừ Quang vì không gọi) nên đành đưa vợ con đi chợ hoa, nên cũng chả đi đâu nữa!
    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  2. #3492
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    Đón xuân

    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  3. #3493
    Tham gia
    21-02-2011
    Bài viết
    154
    Xuân đến , hoa lại đua nở

    Helios 44-2

    Được sửa bởi sdvn lúc 09:35 PM ngày 04-02-2013
    ★ Pentax K1000 ★ Asahi 50 1.4 ★ 28 2.8 Rikenon ★ 80 200 Prospec ★ 135 2.8 Albinar ★

  4. #3494
    Tham gia
    04-05-2012
    Location
    Thaibinh
    Bài viết
    494
    Đây là cấy đa lối xuống chùa Keo. Ngày xưa, quê em cũng có cái cây to thế này, nếu đi đâu xa về, cứ thấy lùm lùm xanh là mừng lắm rồi. Giờ cây đa ấy chết rồi...

    Body chửa có nói gì lens

  5. #3495
    Tham gia
    18-10-2009
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    276
    Quote Được gửi bởi quangduy View Post
    Cho cái tiêu đề chứ nhỉ! Cuối cùng lại đi à T? Thay đổi xoành xoạch thế! Ánh sáng đẹp đấy! Sao không để bớt nhốn nháo hãy chụp?
    Vâng, em định ở nhà nhưng không nỡ để 2 bác Khởi & Quang đi thì không đành lòng, nên đi theo hộ tống các bác ấy, lúc về hộ tống 4 nồi cái kho về nữa.
    Lộn xộn nó phản ánh đúng như tâm trạng rối bời của em bây giờ vậy bác ạ.
    Được sửa bởi n0ria lúc 10:26 PM ngày 04-02-2013

  6. #3496
    Tham gia
    18-10-2009
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    276
    Quote Được gửi bởi khoi.tb View Post
    Hôm nay N0ria bị mẫu cho leo cây, anh thương quá lại cố gạ nó đi! Hai cái ảnh chú ấy post là phản ánh rất chính xác tâm trạng của chú ấy đấy- "rối bời"!, chứ ko phải nhốn nháo đâu!

    Bác nói đúng, đúng là đang rối như tơ vò ạ.
    Ảnh bác đúng là sharp quá tay thì phải ( em đoán thế ) Màu thì không tươi tắn cho lắm, hay là D300 vào không đúng chủ nhỉ ?
    Được sửa bởi n0ria lúc 10:42 PM ngày 04-02-2013

  7. #3497
    Tham gia
    09-02-2011
    Bài viết
    694
    Khiếp, nghe các bác cmt mà chả hiểu gì cả

    Lên tiếp hoa hoét spam .....



    IMG_3198 copy copy của longspring102, trên Flickr

  8. #3498
    Tham gia
    18-10-2009
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    276
    Quote Được gửi bởi truongpx View Post
    Ảnh này ánh sáng tuyệt quá. Nếu người ngồi kho cá đỡ lộn xộn thì đẹp hơn và theo anh em nên thêm chút màu vàng ấm cho ánh sáng sẽ tuyệt hơn rất nhiều... Máu đi quá mà không đi được, ae tổ chức buổi khác đi :(
    [/center]
    Em có cả ảnh lúc không có người mà. Ánh sáng đẹp, trời ấm áp dễ chịu quá. Được ngày chủ nhật thế mới hay, hôm nay thứ 2 lại mưa mất rồi.
    Anh nói đúng, nắng nên để vàng cho ấm ấp, em sẽ sửa lại cái khác cho vàng ấm. Từ giờ tới tết còn nhiều dịp, anh em còn phải chụp nhiều chứ :D chỉ sợ thời tiết không tốt thôi :D
    Được sửa bởi n0ria lúc 10:43 PM ngày 04-02-2013

  9. #3499
    Tham gia
    18-10-2009
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    276
    Quote Được gửi bởi quangus View Post
    Đây có phải làng kho cá Đại Hoàng không N0ria? Nghe nói hoài mà chưa bao giờ được thưởng thức ( giá hơi mác 750k -1T)
    Chính xác bác QuangUS ạ, em ở không xa mà tận giờ mới biết đến nơi đây, nữa là giờ mới biết truyện Chí Phèo có địa danh và quê quán thật ....
    Thật ra thì 700.000 đến 1 triệu /1 nổi cũng không đắt bác ạ, vì cá trắm đen đã 250 - 300k 1 cân hơi rồi, khi kho họ bỏ đầu ruột một nồi từ 1.5 - 2 kg cân thịt tính cả công kho, gia vị ... nữa cũng không phải là đắt ạ.
    Được sửa bởi n0ria lúc 10:45 PM ngày 04-02-2013

  10. #3500
    Tham gia
    18-10-2009
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    276

Trang 350 / 575 Đầu tiênĐầu tiên ... 250300340348349350351352360400450 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •