Chùa Nhất Trụ - Hoa Lư - Ninh Bình:
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Bác @Hiển: Em thấy có bác đang rao bán con Leica R 50/2 trong TPHCM có 7 triệu kìa! Không biết phải em nó không?
Thật ngưỡng mộ! Lạnh lắm nhỉ! Cho anh kinh nghiệm và chi phí đi! anh đang tính đi đấy!
Loạt ảnh đời thường của bác cho e 1 cái nhìn khác, sâu sắc hơn về TPHCM. Em thích nhất ảnh trên, vì đó là 1 người đáng lẽ phải được nghỉ ngơi hưởng tuổi già nhưng vẫn phải mưu sinh và người bạn là cây gậy chống, vì trong đó có 1 nét đặc trưng là những người bán vé số và người trong đó mua vé số nhiều thật!
Được sửa bởi quangduy lúc 09:38 PM ngày 07-01-2013
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Anh ơi đi xe từ Hà Nội lên đến Lạng Sơn là 100k , anh có thể đón xe đi Lạng Sơn tại cửa Đông
Đến Lạng Sơn anh thuê xe taxi đi lên Mẫu Sơn giá là 500k 1 chuyến
ăn uống em ko biết vì nhóm em đc bao nhậu , có điều anh muốn ăn đồ nướng có thể ra phố Muối
mua bán cứ ra chợ Đông Kinh hoặc chợ đêm Kỳ lừa
Đồ đạc anh cố gắng mặc áo len và áo rét béo thì tốt , mũ len , khăn khố . Lên đấy rét lắm , ít nhất là gấp đôi nhiệt độ thấp nhất các tỉnh miền bắc bây giờ
lên đó trời mù lắm , tầm nhìn 5 đến 6 mét là cùng , nên chụp cảnh vật xa là hơi khó
Được sửa bởi sdvn lúc 12:20 AM ngày 08-01-2013
★ Pentax K1000 ★ Asahi 50 1.4 ★ 28 2.8 Rikenon ★ 80 200 Prospec ★ 135 2.8 Albinar ★
@QuangDuy and bác Hý Photo: Đúng là khi 'đưa chân" vào rồi thì khó lấy ra được, nhưng đã cần nó rồi thì không bao giờ hối hận. CHất màu của Leica thì không thể lẫn vào đâu được. Quang ít chụp nhưng mỗi lần mang ra ngắm cũng thấy thú vị vì chất "lạnh toát" của nó. Giá 10 tr mà tình trạng lens tốt ( kính sạch, k bị mốc, bề ngoại trầy ít, E55 Filter) thì được rồi đó bác.
Em mới về quê có việc tiện chụp linh tinh up lên góp vui với các bác.
Rét quá chả lang thang được, em lôi gái ra chụp cho đỡ nhớ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)