@Khởi: những thông tin chia sẻ của bác thật hữu ích. TFS.
Em có cái ảnh cơm nguội từ hồi còn dùng 40D, hôm nay ngồi xem lại up lên cho xôm
@Khởi: những thông tin chia sẻ của bác thật hữu ích. TFS.
Em có cái ảnh cơm nguội từ hồi còn dùng 40D, hôm nay ngồi xem lại up lên cho xôm
PnS Sony HX70:
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Phim hả bác, em thèm quá
Đọc cái còm của Linh ở trang nào ở trên mà em ko tìm lại được. Em cũng thế lâu rồi ko vào TBG, chả biết nói thế nào công việc căng thẳng quá. Và cũng lâu rồi chả cầm máy. Em vào chào cả nhà cái rồi lại đi ra
@: Em chả nhớ là đã up chưa nữa. Đầu óc chán quá.
Đúng là lâu rồi không thấy bác ghé, ảnh bác đẹp quá.
Em lên tiếp ảnh cơm nguội nữa.
và một tấm nữa.
Em thì dc cái dốt văn ko biết ăn nói, có gì các bác ở đây cũng bỏ qua cho em.
Em tuổi cũng nhỏ hơn các bác( em sinh năm 89), các bác gọi em là trẻ trâu cũng dc. Em có đọc qua topic và thấy có ảnh của bạn viptrung post và cũng đã đọc comment của bác quangpt. Thật sự là hơi khó nghe nhưng phải nói là em ủng hộ bác nói những câu ấy. Em trình gà, vừa tham gia với anh em dc 1 thời gian ngắn, em cũng phải nói thật là em chưa đủ trình độ để xem những bức ảnh của bạn post lên. ko biết các bác thấy sao chứ em nhìn thì như kiểu ảnh lưu niệm, chả có gì đặc sắc cả. Bạn nói về chuyện áp lực và thị hiếu của khách, mình xin hỏi bạn là trong trưởng hợp bạn chụp thế này và khách ko ưng ý với kết quả trả ra và bắt chụp lại thì bạn giải quyết như thế nào? bạn chụp ảnh kiếm tiền vậy chắc bạn phải giỏi hơn mình rồi. bấm máy cũng chắc hơn mình đúng ko nào, vậy bức ảnh mấy bạn nữ kia bạn bảo là các em 9x khen đẹp đúng ko? những bức ảnh mang tính chất như vậy thì tốt nhất bạn nên gửi cho những người khen đẹp chứ post lên đây làm gì để mọi người cười cho rồi thấy khó chịu.
Bạn nói về 1 studio nào đấy ở tận đẩu tận đâu mình ko biết, kiến thức mình hạn hẹp nhưng bản thân mình thì nghĩ là làm công việc này thì bạn phải biết sáng tạo, ko nhiều thì ít. dập khuôn theo người ta làm gì. Và kể cả dập khuôn theo thì nói thật là nhìn ảnh của bạn so với của người ta nó khác xa nhau lắm nên đừng lôi ra làm gì để mọi người lại có chuyện để nói đấy.
Thêm nữa, bây giờ khách hàng ngày 1 khó tính, bạn nói về chuyện áp lực công việc nọ kia, gặp người dễ tính ko sao chứ gặp người khó tính người ta bỏ đồng tiền ra người ta muốn nhận lại xứng đáng, bạn ko theo dc nhu cầu thị trường thì bạn sẽ bị đào thải thôi. Nhận chụp nhiều rồi ảnh ra như trên thì thật sự nói như anh quangpt vẫn còn là nhẹ đấy bạn ạ.
Nghe Huy Hoàng nói thì anh thấy em có suy nghĩ chín chắn hơn so với tuổi đấy! Anh thì nghĩ khi người ta có 1 quan điểm nào đó thì không dễ thay đổi. Và luôn có cách lý giải cho quan điểm ấy! "Nhân vô thập toàn" và mỗi người một suy nghĩ cũng là bình thường thôi.
Bác @Trường: Mark II rồi mà vẫn còn lưu luyến mark I sao? Bàn tay của mẫu không đẹp, trông như thiếu 1 đốt ấy!
Bác @_El_: Lâu quá! May mà ảnh của bác toàn Những nụ cười! Vậy là vui lắm rồi!
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
@QuangDuy: ảnh 40D mà bác! Hôm nay rỗi ngồi xem lại thấy cũng ko tệ nên up cho xôm thôi mà.
E up tiếp cơm nguội đây
Tiếp cái nữa
Được sửa bởi truongpx lúc 10:38 PM ngày 23-03-2013
@Trường: Ừ nhỉ, quên mất! Cứ tưởng từ 5D!
Mua CZ 35 của mình không?
-------
Vivitar 70-210:
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)