Đây là mẫu sắp tới AE ta có thể chụp - có khuôn mặt khá ấn tượng - cao 1m75
AE nghiên cứu setup chụp cho đẹp nhoá!
|
|
Đây là mẫu sắp tới AE ta có thể chụp - có khuôn mặt khá ấn tượng - cao 1m75
AE nghiên cứu setup chụp cho đẹp nhoá!
Vui uống - Buồn uống - Không vui không buồn uống
Thật tiếc vì không gặp được bác _3M_ ! Được gặp gỡ người ở xa về ngay trên quê hương đều có 1 cảm xúc rất đặc biệt. Mong rằng lần tới bác sẽ có nhiều thời gian hơn để gặp gỡ mọi người. Bác cũng treo ảnh thường xuyên nhé!
Đứng nói chuyện 1 lúc mà bác nhớ dai thế! Nghe bác nói thì bác là người quê ở Hải Dương? Còn bác ở Kỳ Bá đâu nhỉ? Bác nhớ nhắn bác ấy vào đây tham gia nhé! Em có ảnh của 2 bác, sẽ post kèm trong phóng sự dưới đây. Bác chụp đẹp lắm!
Lại háo hức rồi... Với chiều cao này thì chẳng cần ngồi em cũng chụp được ảnh từ dưới lên!Anh là chủ trò, là đạo diễn luôn đi. Em xin làm chân "ăn theo" thôi!
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
PHÓNG SỰ ẢNH VỀ BUỔI OFFLINE NGÀY 30/4 TẠI CỒN VÀNH:
Nhân những ngày nghĩ dài ngày, TBG tổ chức offline để thắt chặt tình đoàn kết và giao lưu học hỏi về nhiếp ảnh. Không theo kế hoạch ban đầu, TBG đã chuyển hướng đi Cồn Vành. Và sau đây là 1 số hình ảnh từ chuyến đi ấy:
Đúng 8h15, anh em TBG cùng 4 mẫu xinh xắn (2 người tên Lan Anh, 2 người tên Thủy) lên đường trực chỉ Cồn Vành. Trước khi đi mọi người đã chụp chung 1 kiểu tại Nhà văn hóa Lao Động:
(duchoangtop - ruoi77 - Lan Anh - Thủy - Thủy - Lan Anh - mhung_kts - hai.vnpt - qtuyen - quangduy)
10 giờ, Cồn Vành đã ở trước mặt. Nắng đẹp, trời xanh, mây trắng:
Cái nhìn đầu tiên về bãi biển từ nhà hàng:
Vì đã muộn nên anh em quyết định ăn trước, chụp sau (may quá, em chưa ăn sáng. Chuyển qua BW vì ảnh bị cháy)
Cận cảnh 1 món ăn:
Trong 8 người là man thì có tới 5 người sinh năm 1977.
Anh Tiệp (ruoi77), công tác tại TPHCM nhưng cũng tranh thủ đi off dù thời gian ở quê hương không nhiều:
Anh Thiện (bạn anh Tiệp):
Anh Hùng (duchoangtop):
Anh Hùng (Hung mikado), đến khi bữa ăn bước vào giai đoạn cuối:
Anh Tuyến (qtuyen), đạo diễn của chương trình off hôm đó:
Ngoài ra còn có bác Hùng (mhung_kts), công tác tại Hà Nội, quê Tiền Hải:
Bác Hải (hai.vnpt), người đàn ông cô đơn trẻ nhất:
Và em, Quang Duy (quangduy), được gọi là "chủ thớt":
Và quan trọng nhất là 4 mẫu tươi xinh:
Lan Anh
Thủy
Lan Anh
Thủy
(Em xin tạm ngưng phần giới thiệu tại đây. Xin xem tiếp phần 2...)
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Anh Quang Duy nhìn như thủ lĩnh cách mạng ấy, nhìn lẫm liệt quá))))) Mọi người vui thật đấy, tiếc quá em lại lên HN quá sớm.
//Series ảnh trước của anh làm tuyệt lắm, nhìn như ảnh máy phim luôn đặc biệt ảnh cuối rất ấn tượng anh ạ.
Architectural Photography
Gallery: flickr.com/photos/thienthach
Portfolio: thienthach.smugmug.com
Tình hình là e xin phép lên mấy cái ảnh nữa. Cái Mf 50 f/1.4 của e tưởng vứt đi thế mà chụp mẫu ngon phết.
![]()
D90 + 18-105 + 35 f1.8 + yongnuo 467
@Thạch: Ảnh đó "Cử nhân Spam" Quang Tuyến chụp cho anh đấy! Làm mặt hình sự tí về dọa trẻ con Thạch ạ! :D
5D có tone màu trầm nên hơi cổ cổ. Một số trường hợp đúng là dễ lầm thật. (chụp với Takumar hay lens Liên xô thì màu còn trầm và đặc biệt nữa)
Chưa ổn anh ơi! Vất nó đi đi! Nhưng nhớ vất chỗ không ai biết ấy, và bảo cho em thôi! :D
Thế mà lúc chụp ở biển anh lại nhận ngồi... trông đồ...
Được sửa bởi quangduy lúc 11:30 PM ngày 01-05-2012
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Áo dài ơi....
![]()
Nikon D5000, Kit 18-55 :-s
PHÓNG SỰ ẢNH VỀ BUỔI OFFLINE NGÀY 30/4 TẠI CỒN VÀNH (phần 2):
Sau bữa ăn trưa nhẹ, TBG nghỉ ngơi tại chỗ 1 lúc rồi bắt tay vào phần chụp mẫu. Địa điểm là trong rừng thông.
Là người duy nhất còn "sót lại" sau lần offline của TBG cũng tại nơi đây, cái trí nhớ tồi của em cũng chỉ đủ dẫn mọi người lòng vòng vào bên trong rừng. Người người la liệt bên trong nói lên rằng năm nay cồn Vành bội thu về khách. Tuy cái nắng trưa khá khó chịu, khó chụp nhưng mẫu rất nhiệt tình (dù có đi lạc 2 người mất 1 lúc) nên các phó nháy cũng đáp lại bằng việc bắn không thương tiếc body! Những hình ảnh chụp mẫu thì dần dần mọi người sẽ post. Ở đây em chỉ thiên về hậu trường nên có vài ảnh:
Tác nghiệp trong rừng:
Bốn cô nương ngồi nghỉ sau khi chụp ở trong rừng và bãi cỏ:
Còn đám phó nháy thì giải khát bằng dưa chuột:
Nhớ nhà?
Review ngay khi có thể:
Trong lúc chuẩn bị chụp lưu niệm:
Chụp lưu niệm:
Về quán giải lao chờ tăng hai: Chụp bờ biển:
(Hết phần 2)
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
PHÓNG SỰ ẢNH VỀ BUỔI OFFLINE NGÀY 30/4 TẠI CỒN VÀNH (phần cuối):
Chụp ở biển thật sự là những giây phút thú vị. Không phải vì anh Tuyến máy.... hết pin hay 4 cô như đang thi top model mà do trời mây xanh biếc, không khí tươi vui và trông ai cũng hot! Em lại dùng con 24-105 để bắn! Hóa ra chụp mẫu đôi khi tiêu cự wide lại rất hay!
Ra biển nào:
Bay tập thể:
Tung tăng với cát và sóng:
Anh em ta bắn:
Bốn tiểu thư làm dáng lúc cuối:
Ở biển, có 2 phó nháy người Hải Dương và ở TPTB cùng chụp ké 1 cách hăng say:
Chuẩn bị về thôi:
Những sinh viên tình nguyện đi dọn rác mà du khách để lại:
Biển cồn Vành lúc chiều buông:
Một góc khu du lịch lúc chiều về:
Hình ảnh con đường ra Cồn Vành nhìn từ bãi gửi xe. Tắc rồi! Chưa bao giờ em ở trong 1 trường hợp tắc đường mà lâu, nhích chậm như kiến bò như thế, dù là ở Hà Nội!
Nhìn về phía Cồn Vành:
Nhìn về phía lối về:
Khoảng 1 tiếng sau mới ra khỏi chỗ tắc. Hú hồn! Tưởng nửa đêm mới thoát được chứ! Trời đã thành chiều muộn. Hoàng hôn đã buông! "Chia tay hoàng hôn", tạm biệt Cồn Vành! Hẹn gặp lại!
Bonus 2 ảnh:
Tặng riêng anh Tuyến- đạo diễn chương trình- thay lời cảm ơn, cũng là để mừng anh lên đời con xế nổ mới!
Và cuối cùng, xin cảm ơn bốn cô gái (là bạn thân của nhau) đã rất nhiệt tình tham gia cùng anh em TBG! Hy vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ có dịp offline cùng nhau như thế và vui hơn thế!
(Hết! Mời các bác tiếp tục lên ảnh)
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
There are currently 7 users browsing this thread. (0 members and 7 guests)