ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Cám ơn các bác đã quá khen, quả thật đứng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ đó thì không chỉ e mà ai cũng có thể có những bức ảnh đẹp. Chụp góc nào cũng đẹp, trừ quay ngược máy chụp vào mặt mình thôi hi hi.
E thêm một tấm ảnh một quán cafe nhỏ trên đảo để các bác hình dung được sự yên bình trên đảo.
D90 + 18-105 + 35 f1.8 + yongnuo 467
Tiếp tục đi quanh Côn Đảo, mảnh đất này quá nhiều điểm hấp dẫn tôi.
Ngay sát bãi tắm là Cầu Tàu 914
Cầu Tàu được khởi công xây dựng năm 1873, người ta gọi Cầu Tàu bằng danh số 914 để tưởng nhớ số người đã chết trong lúc xây dựng cầu tàu. Những con số đó ít nhiều mang tính ước lệ.
Dấu ấn sâu lắng nhất đọng lại di tích lịch sử này trong hơn 1 thế kỷ qua chính là những phiến đá ngổn ngang, sắp lớp. Những tảng đá lớn hàng thước khối, nặng nhiều tấn kia đã làm kiệt quệ và đè nát bao nhiêu thân tù khi họ xeo chúng tù núi Chúa về đây. Không xeo được thì chết vì đòn, xeo được thì chết vì kiệt sức. Cái thời đau thương ấy như còn âm vang trong từng phiến đá và câu ca trường hận của tù nhân: “Côn Lôn ơi, viên đá mạng người…”
Không ai biết một cách chính xác bao nhiêu người bị núi lở, đá đè, hoặc chết vì kiệt sức đòn roi khi chuyển đá, khi làm Cầu Tàu và kè đá dọc con đường ven biển. Cầu Tàu là nơi ghi dấu bước chân lưu đày đầu tiên của hàng chục vạn người tù trên hòn đảo này, với tất cả nỗi tủi nhục của trận đòn phủ đầu từ Cầu Tàu về trại giam. Hàng vạn người chỉ một lần đặt chân lên đây rồi vĩnh viễn nằm lại Hàng Keo, Hàng Dương, Cỏ Ống, Hòn Cau…
D90 + 18-105 + 35 f1.8 + yongnuo 467
Ngoài hình ảnh thì với tài liệu của anh Hùng càng làm cho hình ảnh thêm sống động, giá trị. Cám ơn anh về những bức ảnh nóng hổi và những câu văn đầy cảm xúc!
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
1. Hoa phượng tím
2. Phun thuốc sâu
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
CHƯƠNG TRÌNH OFF NGÀY MAI (THỨ 2 - 30 THÁNG 4)
Nhân dịp 30 - 4 AE TBG tổ chức gặp mặt giao lưu và chụp mẫu.
Cụ thể chương trình như sau:
7h15: AE tập trung tại nhà văn hoá lao động tỉnh (Đối diện vườn hoa TP)
7h30 Xuất phát đi sang Nam Định
8h30 ta sẽ tìm một số địa điểm đẹp ở bên TP Nam Định để chụp (Công Viên, Phố cổ ........)
Buổi trưa ta sẽ có bữa liên hoan gặp mặt giao lưu với nhau chào mừng ngày 30.4 và 1.5.....
Buổi chiều ta tiến hành chụp tiếp có thể là đền trần hoặc một số địa điểm khác tuỳ chọn.
Sau đó kết thúc chương trình.
Phương tiện: Xe máy
Kinh phí: Campuchia
Để tiết kiệm thời gian ae ăn sáng trước khi đi nhé!
Ngày mai sẽ có số lượng mẫu tham gia chụp khá đông.
Khoảng từ 5 - 6 mẫu xinh tươi, trẻ trung, cao tầm từ 1m65 trở lên.....
AE chuẩn bị máy móc thật kỹ để bắn phá.....
AE tham gia nhiệt tình nhé!
Danh sách đã đăng kí ngày mai:
1. Quang Duy
2. Quang Tuyến
3. Xuân Trường
4. Hùng Mikado
5. Hải VNPT
6. Will
7. Hùng bảo tàng (duchoangtop)
Cường milano đang sắp xếp thời gian sẽ tham gia với ae.
Các bác ở xa về sắp xếp thời gian tham gia cùng AE cho vui nhé!
Các bác có thể đến thẳng địa điểm hẹn ( Nhà văn hoá lao động tỉnh) hoặc liên hệ theo số:
Quang Duy: 0976 662 697
Qtuyen: 01645 230 721
Được sửa bởi qtuyen lúc 04:55 PM ngày 29-04-2012
Vui uống - Buồn uống - Không vui không buồn uống
Mình xin tiếp theo một số bức ảnh về Côn Đảo.
Dinh Chúa Đảo: Đây là nơi ở và làm việc của 53 tên chúa Đảo trải qua 113 năm (1862 - 1975). Từ sau ngày giải phóng dùng làm nơi trưng bày lưu niệm về khu di tích Côn Đảo.
Bồn hoa phía trước Dinh (ở đây trồng chủ yếu là hoa giấy, hoa ở Côn Đảo được nắng nên rất rực rỡ)
Các sở tù
Bức tường ngăn cách với khu chuồng cọp
Hình ảnh mô phỏng người tù bị giam giữ
bị bắt lao động khổ cực
và bị tra tấn hành hạ
D90 + 18-105 + 35 f1.8 + yongnuo 467
Anh Hùng: Đã nghe nhiều về Côn Đảo ở cả 2 thái cực: Nơi du ngoạn lẫn Địa ngục trần gian nhưng chưa xem những hình ảnh như của anh. Quả thật nhân 30/4 lại càng thấy ý chí quật cường của cha ông ta cũng như những mất mát, hy sinh và những cực hình khủng khiếp mà bọn giặc gây ra. Mong rằng anh không bỏ sót bất cứ góc nhìn nào...
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Cám ơn Quang Duy!
Trước khi đi lòng mình cũng tự nhủ sẽ chụp thật nhiều ảnh về Côn Đảo, bởi vì đây là một nơi không dễ gì trong đời có một lần được đặt chân đến. Nhưng quả thật là mình vẫn còn bỏ sót rất nhiều, còn rất nhiều điều chưa biết, nhiều nơi chưa đặt chân đến. Nhưng thôi thế cũng đã là may mắn cho mình lắm rồi. Mình xin bổ xung nốt một số hình ảnh cuối cùng về Côn Đảo để tạm biệt vùng đất thân thương này.
Nghĩa trang Hàng Dương
nghĩa trang lớn nhất tại Côn Đảo. Đây là nơi chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày, kéo dài từ năm 1862 đến năm 1975, trong nhà tù Côn Đảo của chính quyền thuộc địa Pháp, và sau này là chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Họ đã chết dưới sự tàn bạo của cai ngục và hoàn cảnh sống khắc nghiệt tại nhà tù.
Ngôi đền phía trước nghĩa trang.
Nghĩa trang Hàng Dương được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giao cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư và giao cho Viện Kỹ thuật Công binh khởi công xây dựng và tôn tạo vào ngày 19 tháng 12 năm 1992. Sau đó Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tiếp tục thi công trên diện tích khoảng 20 ha, và được chia làm 4 khu:
Khu A: Gồm 688 ngôi mộ (có 7 mộ tập thể) trong đó 91 mộ có tên và 597 mộ khuyết danh. Đa số các phần mộ từ năm 1945 trở về trước. Nơi đây có mộ của liệt sĩ cách mạng Lê Hồng Phong
và nhà yêu nước Nguyễn An Ninh.
Khu B: Gồm 695 ngôi mộ (có 17 mộ tập thể) trong đó 276 mộ có tên và 419 mộ khuyết danh. Đa số các phần mộ từ năm 1945 đến 1960. Nơi đây có mộ của nữ anh hùng Võ Thị Sáu
Khu C: Gồm 373 ngôi mộ (có 1 mộ tập thể) trong đó 332 mộ có tên và 41 mộ khuyết danh. Đa số các phần mộ từ năm 1960 đến 1975
Khu D: Gồm 157 ngôi mộ, trong đó 14 mộ có tên và 143 mộ khuyết danh. Đặc biệt mộ khu D được quy tập các mộ từ Hòn Cau và Hàng Keo về.
Tạm biệt Côn Đảo xin ngăt một nhánh hoa ven đường đặt nên nơi yên nghỉ của các vị anh hùng liệt sĩ đã quên mình hi sinh để chúng ta có được ngày hôm nay.
Tạm biệt Côn Đảo vùng đất xa xôi mà không biêt bao giờ có dịp trở lại.
Được sửa bởi duchoangtop lúc 10:43 PM ngày 29-04-2012
D90 + 18-105 + 35 f1.8 + yongnuo 467
Anh @Hùng: Anh nên làm hẳn một nhật ký bằng hình ảnh, lập 1 thread rồi post dần. Riêng phần Côn Đảo thì có thể làm thành 1 phóng sự riêng. Em nghĩ sẽ rất giá trị!
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)