ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Nay nổi hứng nên em đi Phát Diệm. Trưa ko ăn mà chỉ cầm hơi bằng 2 lon bò húc nhưng cũng đủ cho em chụp nhiều ngay cả trong lúc còn đang đi trên đường. em chia sẻ mấy ảnh để lấy may cho ngày mai:
1. Đò Mười nối Nam Định với Ninh Bình
2. Cầu dẫn sang chợ Kim Sơn
3. Gian chính của Nhà thờ Phát Diệm
]
4. Nhìn từ bên ngoài
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Lâu không ghé qua...
Hà Nội không vội được đâu!
Các bác đi Ba Vì có gì hay hay ko nhở ?? Up cho xôm nào !!!
Chào cả nhà, em có vài tấm ghi lại hình ảnh ngày hôm qua đây ạ.
Lưu niệm trước khi lên đường tại sân trước VNPT Thái Bình.
Sau khi đi ăn sáng, và lên đường đi Hà Nội, đón 02 mẫu tại BigC. Bắt đầu lên đường hướng đến Ba Vì. Ảnh chụp tại ngã tư gần BigC
Trên đường đi, kế hoạch có chút thay đổi là sẽ đi làng cổ "Đường Lâm" trước. Họp chợ như quê nhà mình thôi :D
Ae "ngơ ngác" đi tìm làng cổ vì nó không như trong trí tưởng tượng.
Sau khoảng 20 phút đi bộ, ae nghỉ chân và ủng hộ cho một bà cụ bán bánh ở gần sân đình.
Sau đó, ae lên đường đi tìm ngôi nhà cổ. Khi đến nơi, phía ngoài sân có cây hoa rất đẹp.....
Trước khi rời làng, ae có chụp lưu niệm tại cổng một ngôi nhà (ko biết có phải cổ không :P)
Sau khi rời khỏi Đường Lâm, ae lên đường đến Ba Vì. Đường lên dốc khá khó đi và nhất là bác tài xế còn hơi "non", đôi lần làm ae hú vía
Đến nơi rồi, khung cảnh thật đẹp nhưng hình em chụp lại chẳng đẹp :D
IMG_4044 copy của longspring102, trên Flickr
IMG_4048 copy của longspring102, trên Flickr
IMG_4042 copy của longspring102, trên Flickr
Phần còn lại nhờ bác Duy tả nốt hộ em nhé. Lần sau ae sẽ có trải ngiệm tốt hơn nếu đi bằng xe moto..... Hẹn ngày trở lại Ba Vì.....
Em up tấm nữa rồi ngồi hóng ảnh các bác đây.
Em chào các bác. Em muốn gia nhập hội Photo Quê lúa Thái Bình thì cần điều kiện gì ah
Đường Lâm
Hà Nội không vội được đâu!
VQG Ba Vì
Hà Nội không vội được đâu!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)