Hoa này chụp cùng anh Tuyến và quang:
Hoa này chụp cùng anh Tuyến và quang:
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Nhìn từ phía sau nhà em:
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Bác Duy chụp phong cảnh đẹp quá.
Như các bác đã biết, cuối tuần rồi em và bác Quang đã có 1 chuyến phượt bằng xe máy lên Mộc Châu- Sơn La. một chuyến đi nhiều cảm xúc khó diễn tả bằng hình ảnh hay bằng lời. Vì một số hạn chế do thời tiết và thời điểm lúc đi mà ảnh của nửa ngày hôm trước không có nhiều. Tuy nhiên em cũng tranh thủ gửi tới các bác phần đầu của chuyến đi đáng nhớ này. Ảnh mang tính chất thời sự thôi. Ảnh nặng hơn về giá trị "nghệ thuật" thì em xin từ từ post lên sau!
1. Cung đường đi (khoảng 250km)
2. Nghỉ chân ở Phủ Lí
3. Chút nắng ở gần Chùa Hương
4. Chân dung "quái xế"
5. Một khúc cua ở đầu Hòa Bình
6. Làng quê
7. Lưu niệm trên đường hồ Chí Minh
8. Một con đèo nhỏ
9. Trên con đèo ấy
10. Bữa tối ở Dốc Kun - Hòa Bình
11. No bụng rồi. Chuẩn bị 114km nữa...
12. Đi được tầm 70km thì xe cạn xăng. Hỏi mua thì cửa đóng im ỉm. Anh em nghỉ ngơi tí và làm lon bò húc lấy thêm sức. Những cảm giác vượt đèo dốc cao, ngoằn nghèo ban đêm với mây mù mịt ngang mặt thật khó tả! Thật ấn tượng và đặc biệt!
13. Gần nửa đêm cũng được nghỉ ngơi trên đệm êm.
14. Ngon giấc
( còn tiếp...)
Được sửa bởi quangduy lúc 11:23 PM ngày 21-03-2012
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
2 bác ngủ " đơn giản " thế thôi ah ??!! ^^
Em sắp phải chia tay 5D MKII rồi, upload 1 số hình để lưu niệm
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)