Our famous festival, The Dinagyang...
![]()
|
|
Our famous festival, The Dinagyang...
![]()
Plus Ho Chi Minh City... When I had visited the place...
![]()
Sau một chút biến cố khi mà lượng người tham gia không đông đủ như ý muốn - một điều đáng tiếc- thì chuyến đi về Lô Giang giao lưu cùng NSNA Thanh Phúc vẫn diễn ra như đã định. Ngoài em, anh Tuyến, bác Trường thì còn có pé Trung phóng xe máy từ nhà tới và anh Hùng Mikado đi xe buýt từ Tiền Hải lên. Thời tiết lạnh và có sương nhưng khá khô ráo làm cho chuyến đi trở nên thoải mái, nhất là con đường về Tiên Hưng đã làm xong. Hơn tất cả đó là lòng mến khách của NSNA Thanh Phúc và gia đình. Những câu chuyện cùng lời chỉ dẫn nhiệt tình đã giúp mọi người vỡ ra được rất nhiều điều. Và như bác Trường có nói trên đường về: "Sau chuyến đi hôm nay, em đã tự tin hơn rất là nhiều!"
Và sau đây là một số hình ảnh về chuyến đi:
1. Mở đầu là chút tin ảnh thời sự: Một vụ va chạm mà em bắt gặp khi đi đón bác Trường - gần quán Vườn Trầu:
2. Mẫu
3. Chụp lưu niệm tại cây cầu bắc sang đất Lô Giang:
4. Vì đến nơi cũng chẳng còn sớm nên sau điếu thuốc, ly chè, bữa ăn đã bắt đầu:
5. Bác chủ nhà - NSNA Thanh Phúc:
6. Chân dung khi rượu đã làm da mặt đổi sắc:
7. Một người bạn của NSNA và cũng là một nghệ sỹ về Chèo đang cảm tác 1 bài chèo với chất giọng rất hay (Anh Tuyến bổ sung thông tin về NS này cho em nhé):
8. Chân dung Vjp Trung - phải về sớm khi bận công chuyện đột xuất:
(còn tiếp)
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)