Ngóng POW của các bác.
Ngóng POW của các bác.
Tiếc quá! Chủ nhật này em bận. Hay anh Khởi kéo tất cả xuống Cồn Vành đi. Gần đó có những dầm sen tuyệt đẹp luôn!
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Tự nhiên nhớ Helios!
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
^ Xoáy ảo quá bác ạ
Bác Linh đã hứa up ảnh cô em gái cơ mà :D
★ Pentax K1000 ★ Asahi 50 1.4 ★ 28 2.8 Rikenon ★ 80 200 Prospec ★ 135 2.8 Albinar ★
Về POW 3:
Chưa kịp xem thì bị xóa sạch rồi!
He he... Thái Bình ta lại nổi tiếng!
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Vẫn còn bác quangduy nhé, anh em TB sống thật nên có sao nói vậy
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=131619
Em đã qua xem rồi!
Em chỉ mong bác Chính và một số bác trên đó hay ai đó đang có bức xúc, gắng bình tĩnh và luôn xác định vì những gì tốt nhất!
Đây như là xã hội thu nhỏ, nên có đủ mặt tiêu cực, tích cực, người tốt, người xấu vv... Do đó không phải lúc nào mọi thứ cũng theo ý của mình. Em luôn ủng hộ mọi sự tranh đấu vì lẽ phải, nhưng phải đúng cách và luôn mang tinh thần xây dựng. Bác đừng lo, em cũng là người rất hay phản kháng trước những gì bất hợp lý. Hôm qua em còn ý kiến về thời gian tham gia dự thi ảnh POW và cũng có lời qua lại voqwis trưởng nhóm của Trường mà!
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Thái Bình quê nội e có khác, ae nhà mình lại nổi tiếng rồi, sướng quá, thích thật, oai phải biết...đúng là tay bị tay gập khắp nơi tung hoành, thiên hạ phải biết đất ta lắm người chụp đẹp, nhiều kẻ mắt tinh, lỗi gì nhìn cũng thông, còn công thì ta chẳng nghĩ ;)
Tự hào quê ta
Có Máy nhưng chưa có Ảnh
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Em xin lỗi các bác trong topic này trước vì em không phải dân ở Thái Bình nhưng có đọc qua cái POW3 nên thấy comment này lại ngứa miệng, khổ thế hehe.
Em đã đọc cái topic POW3 trước khi nó bị xóa thì em thấy ban đầu chỉ là thắc mắc của một vài bác thấy lịch trình không đúng với những gì mình nghĩ (hoặc là các bác chưa cập nhật kịp vì các comment quá nhiều ..). Nếu như BTC POW dành khoảng 30 phút để giải thích thay vì xóa topic rồi đề nghị giải quyết riêng trong khi POW là sự kiện được công khai. Theo em nghĩ đây mới là lý do chính để tạo ra sự bức xúc.
Em chưa thấy comment nào phủ nhận công của BTC cả. Những góp ý, thắc mắc có thể đúng có thể sai nhưng nếu là người làm tổ chức thì ít nhất các bác cũng phải đủ kiên nhẫn để kiềm chế cái tôi của mình trước rồi mới giải quyết. Các bác có công lớn, không ai phủ nhận nhưng không phải không có thiếu xót. Nếu các bác biết kiềm chế thì chả lớn chuyện đến vậy. Còn nếu các bác không đủ nguồn lực thì nên theo ông bà mà "liệu cơm gắp mắm" cho chương trình hoàn thiện hơn. Nhìn chung ở các bác BTC em vẫn thấy được một điều rất hay xảy ra ở VNPT đó là văn hóa ứng xử khi gặp ý kiến trái chiều.
Còn riêng về nhận xét của bác về quê nội của mình thì em nghĩ bác mất gốc 100% rồi ạ.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)