" Và con tim đã vui trở lại " . Mình rất thích những cái kết thúc có hậu này trên Vnphoto . Bravo các bác !
( Lại nhớ Út Nhung rồi :D )
" Và con tim đã vui trở lại " . Mình rất thích những cái kết thúc có hậu này trên Vnphoto . Bravo các bác !
( Lại nhớ Út Nhung rồi :D )
VNPHOTO.NET...Connecting people... ( Source by Nokia :p )
Em đã không nghĩ là sẽ có cái kết thúc có hậu này sau vài ngày topic này lắng xuống.
Em mừng là mình đã lầm.
Vào vnphoto.net được gần 1 năm rồi, ngày nào mở máy ko vào đọc, học, giải trí, thưởng thức cái gì đó trong đây chịu không được. Và rất yêu cái không khí thân tình của diễn đàn này.
(chẳng phải chuyện mình mà cũng mừng dữ!! lolz)
Anh Nà Sỏn viết hay lắm, tự trọng cũng còn mà còn thêm bạn.
Anh yester-me, cám ơn anh rộng lòng có ngày sẽ mời các anh một chầu giữa lòng thành phố.
Nhân đây cũng lén thông báo là qua vụ việc BQT cũng đang thảo luận để có những phương thức thỏa đáng cho các bạn với những phong cách và phương hướng khác nhau. Chúng ta bắt đầu nối vòng tay từ mạng thì BQT cũng sẽ tạo môi trường mạng thỏa mãn đa số chúng ta.
"Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"
@Bác Nà sỏn: có bác nhắc tới Út Nhung làm iem liên tưởng đến "nhớ, nhớ hôm nào, hai (mươi) "đứa" gặp nhau, trên bến Lộc Nhiêu..." mong lắm lại có 1 cuộc hội ngộ đa thế hệ từ thời ttvnol như thế bác nhỉ? Khát bia quá....
Tiếng Việt có dấu, không dị dạng kiểu teen, không tán gẫu ngoài chủ đề. TKS!
chuẩn bị em sang mở topic, vài nhời với admin amateur . mọi ngừơi sang chơi nhé, em là em ghét ông đấy lắm, chuyên môn ăn hiếp những member dễ thương như em với anhhang, chuyên gán tội 8 cho em với anhhang thân yêu, chuyên,,,nhìu thứ lắm, dạo này đang có thanh trừng, em mang sang xử nuôn cho nó nành.hehe...common , show me what u got.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)