Trang 1 / 12 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 119

Chủ đề: Chuẩn bị cho chuyến săn thác lửa "Đuôi Ngựa" Yosemite

  1. #1

    Chuẩn bị cho chuyến săn thác lửa "Đuôi Ngựa" Yosemite

    xin mở topic này cho chuyến săn thác lửa "Đuôi Ngựa" vào tháng 2 như đã có dịp bàn qua trước đây.

    Do một vài nguyên nhân khách quan vì thời gian nên chuyến đi săn thác lửa "Đuôi Ngựa" sẽ thảo luận thêm thời gian chính xác cho chuyến đi vì chuyến đi trong ngày nên cần chọn khung thời gian thích hợp.

    Sẽ cho biết thêm thông tin tương đối về khung thời gian để chụp thác lửa này, săn thác này thời gian, ngày tháng nào khá quan trọng và sẽ xin chia sẽ thêm :-) :-)
    Được sửa bởi sonpham67 lúc 03:57 AM ngày 18-01-2012

  2. #2
    Tham gia
    17-11-2011
    Bài viết
    137
    Xếp 1 cục đá ở topic này để chờ đợi thỉnh giáo theo thầy lên núi Yosemitte tu luyện
    ..ghé mắt vào một cái ô nhỏ xíu,
    ..để em nhìn thấy cuộc đời qua khuôn ảnh đẹp hơn !

  3. #3
    Tham gia
    24-06-2006
    Bài viết
    714
    Thêm một cục đá nữa của namle

  4. #4
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    3,178
    Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
    Hõi Ngả Bất Phân

  5. #5
    Tham gia
    21-02-2006
    Bài viết
    537
    Visa của em đả được cấp rồi, chỉ chờ khi nào anh SonPham67 có ngày chính xác là em xin bám càng đu theo

  6. #6
    Tham gia
    16-03-2007
    Bài viết
    146
    Kê 1 cục gạch...ké nửa mông ngồi chờ thông tin từ sonpham, nếu nhằm ngay vào weekend thì "bám càng" theo liền :-)
    "Take a look at what you're looking at"
    Jay Maisel

  7. #7
    Chắc có lẽ ít nhiều anh chị em đã biết qua về thác nước nổi tiếng này trong Yosemite. Công viên này có 2 thác lửa, một là Horsetail fire Falls và 1 là Horsetail Falls. Horsetail Fire Falls là thác nhân tạo do con người tạo ra bằng cách đốt rất nhiều cây và than trên đỉnh Glacier Point trong công viên Yosemite vào khoảng thời gian tháng 7. Tất cả các than sau khi đốt được người ta cho đổ xuống thung lũng cách đỉnh Glacier point vào khoảng 3000 feet tạo thành một thác lửa gần giống Horsetail Falls. Tuy nhiên phong tục này bị cấm vào khoảng cuối thập niên 60 sau khi lượng du khách vào công viên ngày càng đông, lượng than và lửa đổ xuống thung lũng trở nên nguy hiểm đối với khách du lịch nên không còn được phép tạo thác hàng năm.

    Sơ qua tiểu sử về thác nước Horsetail Falls. Theo nhiều người cho rằng nó được phát hiện rất sớm bởi những người thổ dân nhưng người phát hiện ra nó và ghi lại bằng ảnh chính là Ansel Adam, một nhiếp ảnh gia huyền thoại của Mỹ. Tuy nhiên do ngày ấy ảnh chỉ là đen trắng nên sự thể hiện nó không được để ý mãi đến năm 1973 một nhiếp ảnh gia khác là Rowell đã ghi lại bằng ảnh màu và từ đó nó được mọi người biết đến ngày càng đông. Những năm gần đây do sự bùng nổ thông tin và kỉ thuật số, nó đã vượt xa khỏi biên giới Mỹ đến khắp năm châu. Giờ đây mỗi năm vào trung tuần đến cuối tháng 2 hàng ngàn nhiếp ảnh gia từ khắp nước Mỹ cũng như khắp nơi trên thế giới đổ về đây ăn dằm nằm dề chỉ để được ngắm và ghi lại hiện tượng có một không 2 này.

    Nói đúng ra thì 1 năm có khoảng 2 thời gian mà ánh nắng mặt trời vào lúc hoàng hôn có cùng góc tạt nắng đó là vào khoảng trung tuần đến cuối tháng 10 và lập lại trung tuần đến cuối tháng 2. Tuy nhiên người ta không quan tâm đến thác nước này vào những ngày tháng 10 là vì vào lúc ấy thác nước đã khô cạn và phải đợi mãi đến gần cuối đông tháng 2 sau khi tuyết bắt đầu tan người ta mới có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.

    Cái đẹp và nổi tiếng của thác nước này được dí như tấm lưng trần của cô gái tuổi đôi mươi được mặt trời hôn lên khắp thân thể từ trên xuống vào khoảng từ cuối tháng giêng đến cuối tháng 2. Tuy nhiên thời gian chính mùi và được cho là hoàn hảo nhất để chụp thác nước là vào khoảng trung tuần tháng 2, tức vào khoảng từ 14 đến 24 tháng 2. Chính xác hơn là vào khoảng 18 đến 20 tháng 2. Lý do là vì góc tạt nắng vào những ngày này được xem là lý tưởng do góc tạt gần như trực diện với thác nước, nếu sớm hơn hoặc trể hơn thác nước sẽ bị bóng của đỉnh El Capital che đi, điều này sẽ làm cho ánh sáng và dòng thác bị cắt đứt vì vậy sẽ làm cho nó bớt đẹp đi rất nhiều. Tuy nhiên thời gian này thường thay đổi chút đỉnh + hoặc - 1 hay 2 ngày tùy vào ngày người ta gọi là ngày đông chí hay chí đông gì gì đó. Ngày đông chí này không đều đặn hàng năm mà thay đổi chút đỉnh, việc thay đổi này cũng làm ảnh hướng đến góc tạt nắng vào thác nước. Việc theo dõi này được một trạm quan sát trong công viên ghi lại trong suốt 1 năm. Từ những bức ảnh ghi lại ngày giờ mặt trời lặn người ta đã tìm ra ngày và thời gian tốt nhất trong ngày cho việc ngắm và chụp nó.

    Hơi chút thất vọng là năm nay mãi đến gần cuối tháng giêng rồi mà trời vẫn chưa có nhiều tuyết, nếu không có tuyết, thác sẽ không đổ thì dù góc nắng có đẹp, lý tưởng mấy thì chắc cũng không làm gì được. Một mong mõi lớn nhất đó là hi vọng từ đây đến trung tuần tháng 2 tuyết sẽ đổ nhiều.

    Nếu trời ưu đãi hi vọng anh chị em có thể có một chuyến đi thành công vì mấy ngày lý tưởng này lọt vào cuối tuần, thứ 6 đến chủ nhật. Chúng ta có thể đi trong ngày về hoặc đi 2 ngày về. Thật ra 2 ngày cũng tốt là vì thời gian để săn thác nước này là vào khoảng xế chiều cho đến sụp nắng. Sau khi sụp nắng phải lái ngược về cũng khá mệt do trời tối, nếu chúng ta ngũ lại qua đêm sáng hôm sau ngao du thung lũng ra meadow hay Mirror lake chụp cảnh chút đỉnh đến xế trưa trở về cũng tốt. Còn không thì sau khi chụp chúng ta có thể trở về.

    Chúng ta có thể đi vào ngày thứ 6, 17 về ngày 18, hoặc đi ngày 18 về ngày 19. Hoặc là đi ngày 17 về ngày 17, hoặc 18 về ngày 18. Khách sạn trong thung lũng cũng có vài cái giá tương đối không đắt lắm nhưng nếu ra ngoài một chút thì giá khá rẻ. Khách sạn thích nhất đó là khách Wowana cách ngã ba lên Glacier point khoảng vài mile. Đây là khách sạn tương đối khá xưa gần trăm năm, khách sạn khá đẹp nhiều huyền bí nhất là những dãi nhà nằm hướng về đồi về đêm trong rất sợ và âm u vào ban mai.
    Được sửa bởi sonpham67 lúc 10:24 PM ngày 18-01-2012

  8. #8
    Tham gia
    24-06-2006
    Bài viết
    714
    Thông tin của sư phụ sonpham rất hay và lý thú.
    Bây giờ thì chỉ biết thắp nhang cầu cho mặt trời hôn lên khắp thân thể từ trên xuống thác lửa "Đuôi Ngựa" Yosemite sớm hơn 1 tuần, vì tuần lễ 16-18 thàng 2 mình kẹt tại LV rồi.

  9. #9
    Tham gia
    04-07-2007
    Bài viết
    134
    Sợ wawona không còn phòng rẻ .
    tuy không tien nghi, Curry village ngay trong park va giá re . nhung giờ nầy co lẻ đã trể cho loai room (chỉ có 20 room,) chac chắn còn canvas
    curry village có thể ăn tại đó hay qua yosemite lodge gần đó

  10. #10
    Tham gia
    06-02-2011
    Location
    USA
    Bài viết
    2,669
    cho tôi dăng kí 1 vé tham gia Néu được, bác sonpham có thê cho tôi biêt từ BWI aiport bay sang đễ tụ tập cho chuyến đi nầy như thế nào ạ tôi bay từ Baltimore đến airport nào đê biêt book vé ,cám ơn nhiều
    email cũa tôi la hungta2002@yahoo.com
    Người đi một nửa hồn tôi mất .
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề .

Trang 1 / 12 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •